Đứng bên một vali dán đầy nhãn mác sân bay, Zhou tính 1 nhân dân tệ (khoảng 3.300 đồng) mỗi người nếu chụp ảnh riêng với anh ta và 100 tệ nếu chụp tập thể. Mặc dù có nhiều người muốn chụp ảnh nhưng không trả tiền, Zhou vẫn tỏ ra bình tĩnh và cứ nửa phút lại thay đổi tư thế một lần. Chẳng mấy ai tin anh là một kẻ ăn xin.
![]() |
Zhou Fei sành điệu cưỡi máy bay đi ăn xin khắp nước. Ảnh: Cnkaleidoscope |
Zhou bắt đầu đi ăn xin từ khi 14 tuổi và năm nay anh đã có "thâm niên" 26 năm trong nghề. Zhou mới chỉ tốt nghiệp tiểu học và không thể tìm được một công việc ổn định. Năm ngoái, anh quyết định sẽ đi ăn xin chuyên nghiệp.
Zhou chỉ diện bộ vest trị giá 4.000 tệ của mình mỗi lần đi xin ăn. Ngoại trừ những lúc đó, anh mặc quần áo khác vì sợ bộ "đồng phục" có thể sẽ sờn cũ. Trước khi làm việc, Zhou tự xức nước hoa và dành tiền để "tỉa tót" lại cho mái tóc kiểu mào gà của mình, và sau khi làm việc, anh thường tìm một nhà nghỉ có nước nóng để tắm.
Ngoài việc tính phí cho việc chụp ảnh chung, Zhou yêu cầu người ta phải trả anh 800 tệ để cùng ăn, 10.000 tệ cho mỗi lần xuất hiện trên truyền hình và 100.000 tệ cho mỗi lần quảng cáo cho một thương hiệu.
Zhou có một đống vé máy bay, chứng tỏ anh từng đến thăm một số thành phố lớn như Ôn Châu, Nam Kinh, Vũ Hán, Hải Khẩu. Anh dự định trong tương lai sẽ đặt chân đến tất cả các vùng miền trong nước.
Tùy thuộc vào điểm đến cũng như điều kiện thời tiết mà thu nhập hàng ngày của Zhou sẽ dao động. Đôi khi, anh có thể kiếm được 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày, nhưng cũng có ngày chẳng kiếm được đồng nào cả.
Trong lần đến thăm Trùng Khánh, điểm dừng chân thứ 7 trong tour du lịch xuyên quốc gia của Zhou, trời mưa khiến công việc làm ăn gặp khó khăn, anh mất khoảng 100 nhân dân tệ mỗi ngày. Vì vậy, Zhou phải tạm thời thay đổi việc làm và trở thành nhân viên bảo vệ tại một công ty quản lý bất động sản để tiết kiệm tiền cho chuyến đi tới. Chủ của Zhou cũng đồng ý rằng anh có thể tiếp tục sự nghiệp ăn xin của mình sau khi làm việc tại đây.
"Bây giờ, tôi mặc đồng phục một nhân viên bảo vệ, và tôi phải có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc này. Cũng giống thế, tôi phải đóng vai người ăn xin thật tốt khi diện bộ vest của mình", Shanghaiist trích lời Zhou nói.
Zhou dự định sẽ tới Thành Đô sau khi tiết kiệm đủ tiền, nhưng cho biết có thể sẽ quay trở lại làm việc ở Trùng Khánh sau khi kết thúc hành trình khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của anh là lập nên một quỹ từ thiện của riêng mình nhằm giúp đỡ những nghệ sĩ chưa được biết đến bằng cách thành lập nhóm và dàn dựng các tiết mục.
Linh Đan