"Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là hồi tháng 10/2015 tại vòng loại thứ hai World Cup 2018. Việt Nam thua cả hai trận trước người Thái, 0-1 ở sân Rajamangala và 0-3 tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, rất nhiều điều đã thay đổi với bóng đá Việt Nam trong 4 năm qua và kết quả trận đấu hôm nay thực sự phản ánh điều đó. 4 năm sau thất bại nặng nề, Việt Nam giờ hay hơn Thái Lan", bài báo viết.
Cây bút Adwaidh Rajan cũng phân tích kỹ về Anh Đức - người hùng của tuyển Việt Nam trong trận đấu: "Nguyễn Anh Đức có sự trở lại đáng nhớ với đội tuyển quốc gia khi anh thi đấu cả trận, đánh đầu từ cú đá phạt góc để lập công nhờ sự 'hào phóng' của thủ môn Thái Lan Kawin".
Bài báo nói về những thay đổi nhân sự của Việt Nam trong trận đấu làm khách ở đất Thái: "King's Cup lần thứ 47 chứng kiến sự trở lại của nhiều cái tên bị lãng quên ở tuyển Việt Nam. Danh sách này gồm tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức, người không góp mặt ở Asian Cup hồi tháng một khi anh quyết định giã từ đội tuyển sau chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ngôi sao 33 tuổi của Bình Dương trở lại đội hình của Park để tham dự giải đấu thường niên tại Thái Lan. Anh có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Rồng vàng, bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Một cái tên khác đánh dấu sự trở lại là Nguyễn Tuấn Anh, người ra sân từ đầu ở hàng tiền vệ Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 2016. Ông thầy người Hàn Quốc cũng tin tưởng Quế Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự ba người dù hậu vệ này không thi đấu trong phần lớn mùa giải V-League sau khi bị treo giò vì một pha xử lý liều lĩnh. Gương mặt còn lại là Nguyễn Công Phượng - tiền đạo vừa mới trở về sau thời gian thi đấu Incheon United".
Nói về đối thủ Thái Lan, Adwaidh Rajan cũng thể hiện anh theo dõi sát nhân sự của đội chủ nhà: "Tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda một lần nữa ngồi băng ghế dự bị xem đội nhà thua Việt Nam. Teerasil bỏ lỡ các trận đấu tại Cup Trung Quốc 2019 với Trung Quốc và Uruguay vào tháng ba do chấn thương. HLV Sirisak Yodyardthai dường như quyết định không mạo hiểm sử dụng cầu thủ 30 tuổi trong trận đấu với Việt Nam. Tuy vậy, lịch sử được tạo ra tại Chang Arena bởi Suphanat Mueanta. Thành viên của Buriram United trở thành tuyển thủ Thái Lan trẻ tuổi nhất khi anh vào sân thay người ở phút thứ 85 khi mới 16 tuổi 10 tháng và ba ngày. Một ngày đáng nhớ cho tiền đạo trẻ tuổi".
Kết lại bài viết, tờ FoxSports phiên bản châu Á đặt ra câu hỏi về thực lực bóng đá Đông Nam Á hiện tại và cho rằng câu trả lời nằm ở kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Curacao ở chung kết. "Không cần tranh cãi về đội tuyển hay nhất Đông Nam Á. Lúc này, mọi người nghĩ về việc Việt Nam có thể tiếp tục tiến lên, thể hiện sức mạnh trước đối thủ từ Caribe hay không. Chúng ta sẽ có câu trả lời sau trận chung kết ngày 8/6. Thầy trò Park Hang-seo gặp đội tuyển xếp hạng 82 thế giới có sự góp mặt của ngôi sao Everton Cuco Martina và Leandro Bacuna của Cardiff City. Trận đấu vào thứ bảy này hứa hẹn rất thú vị với người hâm mộ", Adwaidh Rajan viết.