Trọng tài Neale Barry. |
Chelsea không giấu giếm tham vọng bá chủ bóng đá xứ sương mù khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất để tiếp MU ở bán kết Cup FA, giải đấu mà các đại gia ở nước Anh thường không mấy mặn mà. Chính vì vậy, kết quả hoà 0-0 đã khiến Mourinho rất thất vọng. Sau trận đấu, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã tỏ ra giận dữ với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Barry, nhất là trong hiệp 2.
"Đã có 2 ông trọng tài. Một người ở hiệp 1 và người khác ở hiệp 2. Tôi chắc rằng, trong 15 phút nghỉ giữa giờ, ông ấy đã không đi về phòng thay đồ một mình. Trọng tài Barry đã nói chuyện với một người đàn ông có uy thế nhất trong bóng đá Anh. Nếu FA muốn biết người đó là ai, tôi sẽ nói cho họ. Sau 20 năm nữa, nếu tôi vẫn làm việc tại Premiership, chắc hẳn tôi cũng có uy tín và quyền lực như vậy", Mourinho bóng gió.
Mourinho tranh luận với trọng tài bàn. |
Theo Mourinho, trong hiệp 2 các cầu thủ MU liên tục phạm lỗi để cản bước Chelsea nhưng ông trọng tài Barry chỉ cho trận đấu bù giờ vẻn vẹn 2 phút: "Tôi không nghi ngờ sự liêm khiết của trọng tài Barry, tôi chắc rằng ông ấy là một người tốt. Tôi chỉ nghi ngờ ảnh hưởng của các cá nhân có uy tín lớn đối với những người cầm cân nảy mực ở giải Ngoại hạng. Tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình với vị trọng tài bàn trong trận đấu".
Bất chấp lời buộc tội của Mourinho, HLV Ferguson tỏ ra rất "cáo già" khi thừa nhận đã nói chuyện với trọng tài Barry nhưng không hề gây áp lực lên ông này: "Đúng là tôi có nói chuyện với Barry tại đường hầm nhưng hành động này đâu bị cấm. Thậm chí, trọng tài đã lờ đi một quả phạt đền cho MU khi Saha bị Tiago đốn ngã trong vòng cấm".
L.X.