Áp dụng đủ mọi chiến thuật, khá thành công với những cú giao bóng thần sầu của mình nhưng chung cuộc, tay vợt số 1 nước Mỹ vẫn phải gác vợt trước "hoàng đế" Federer với tỷ số 6-3, 7-5. Ẵm gọn khoản tiền thưởng 400 nghìn USD, "tàu tốc hành" Federer cũng lập kỷ lục chiến thắng ở trận chung kết thứ 22 liên tiếp và khiến Roddick ôm hận với thất bại thứ 6 trước tay vợt Thuỵ Sĩ.
Trước màn khởi động quá ấn tượng của tay vợt số 1 thế giới, rõ ràng các đối thủ định hạ bệ anh tại giải Mỹ mở rộng sẽ lại lắc đầu ngán ngẩm. Trên mặt sân cứng, ngoài Roddick, Lleyton Hewitt và Safin thì khó có tay vợt nam nào đủ sức lật ngôi của Federer. Thế nhưng, tất cả những cái tên trên đều dừng bước tại Cincinnati. Nadal hiện rất ấn tượng nhưng chỉ là trên mặt sân đất nện và anh khó có cơ hội cạnh tranh với Federer tại Grand Slam cuối cùng trong năm.
"Tôi đã có một ngày không tồi với 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Thế nhưng thế vẫn là chưa đủ để hạ Federer, anh ấy quá mạnh và toàn diện. Tôi đã dành cả năm nay để cải thiện lối chơi và tìm ra điểm bí quyết để đánh bại anh ấy song mọi việc vẫn chưa ổn. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày và quên hết tennis trước khi dự giải Mỹ mở rộng", Roddick tâm sự với Reuters.
Nâng cao chiếc Cup trong tay, chàng trai Thuỵ Sĩ vẫn tỏ ra khiêm tốn: "Tôi cũng hơi ngạc nhiên về phong độ của mình bởi từ chung kết Wimbledon tới giờ, tôi chưa tham gia bất cứ giải đấu nào. Được thi đấu với những tay vợt xuất sắc nhất là một cảm giác tuyệt vời và mọi chuyện còn đẹp hơn nữa khi bạn đoạt được chiến thắng. Giải Mỹ mở rộng sắp tới sẽ không dễ dàng nhưng tôi hy vọng mình sẽ chơi tốt".
L.X.