Mỹ Tâm trong vòng vây của các fan. |
Được khai sinh với mục đích tôn vinh, làm đẹp thêm hình ảnh của thần tượng, các Fanclub (FC) thường khiến cho những đêm diễn trở nên ấn tượng với những màn tặng hoa, quà độc đáo. Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều biến tướng của các FC, khiến cho người ta phải lên tiếng báo động về văn hoá của những nhóm này.
Chuyện cổ vũ của các fan là điều “chướng tai - gai mắt” nhất đối với công chúng yêu nhạc thật sự. Phần lớn sự xuất hiện của các FC trong các chương trình ca nhạc thường tạo ra sự lộn xộn, bát nháo, xô bồ với những trò nhảm nhí như ôm hôn, níu kéo, chụp hình với ca sĩ.
Đan Trường giao lưu với fanclub. |
Đó là chưa kể các FC theo phong trào, chọn cho mình một lúc 5-10 thần tượng nên cứ đi tới đi lui thay bandroll, khẩu hiệu, nón mũ để ủng hộ hết ca sĩ này đến ca sĩ khác. Nhiều FC đối lập sẵn sàng “đấu võ mồm” một cách kém văn hóa ngay khi chương trình ca nhạc đang diễn ra hay sẵn sàng chơi khăm “đối thủ của thần tượng” bằng nhiều chiêu dị hợm. Ca sĩ Đ. đã từng bị ngứa hết mặt trong lúc hát sau khi một khán giả lên tặng hoa và “nựng” vào mặt thứ bột gây ngứa. Nghệ sĩ L. cũng từng hết hồn khi mở gói quà, trong gói quà ấy là... một con chuột chết!
Ồn ào không thua gì trên sân khấu, cuộc chiến trên mạng của các fan cũng rất gay gắt, dữ dội và không kém phần... thiếu văn hóa! Các diễn đàn trên website riêng của các ca sĩ trở thành nơi “buôn dưa lê” của các fan với đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Từ bàn về giọng hát, trang phục, “nâng cấp” thành chuyện chửi mắng ca sĩ này, phỉ báng ca sĩ kia: “Con ca sĩ M. hát bài này thấy ghê, chỉ có nước xách dép cho chị H. nhà mình”; “Trời ơi! Tui nghe thằng L. hát rồi, y như bò rống dzị đó!”... Rồi “đấu võ mồm”: “Mày bị thần kinh hay sao mà chê anh X”; “Đứa nào dám chê thần tượng của tao, ngon thì ló mặt ra coi”. Tình trạng fan của ca sĩ này chửi ca sĩ kia rồi các fan đối thủ chửi nhau là chuyện cơm bữa trên mạng.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, phần lớn các ý kiến trên mạng đều mang tính hàm hồ, thô tục. Nhóm M. bị gọi là mấy con lợn móm bẩn thỉu, nhóm M.N. thì bị gọi là mấy con chảnh mắt đui ! Diễn đàn không chỉ biến thành “đấu trường đấu võ mồm” của các fan mà hiện còn bị nhiều kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền những nội dung phản động. Cũng ngay trên mục Diễn đàn của trang web: www.mytam.info sáng 5/4, một thành viên ở hải ngoại đã post lên một đoạn viết ngắn mang nội dung tuyên truyền các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.
Bị lên án khá nhiều và gay gắt về vấn đề văn hóa fanclub, nhiều ca sĩ bắt đầu chột dạ, tỏ ra tích cực chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực này trong các FC của mình. Trang web của Mỹ Linh hiện được xem là một trong những trang web khá sạch. Các ca sĩ như Lam Trường, Đan Trường cũng thường xuyên “dọn dẹp” web của mình, ngoài ra Đan Trường còn cùng các quản trị mạng lưu tên và địa chỉ của những phần tử quá khích để loại ngay những ý kiến mà họ gửi tới.
Tuy nhiên cho đến nay, chuyện chấn chỉnh hoạt động của các FC mới chỉ được vài ca sĩ kể trên lưu tâm. Các show diễn liên miên nuốt trọn thời gian khiến phần lớn ca sĩ còn rất thờ ơ, để mặc cho các fanclub của mình thoải mái, khen chê và thoải mái... chửi bới, xúc xiểm nhau không hề kiểm soát.