Hôm 12/10, hơn 100 người ủng hộ đã xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng Still House ở phố Haven, Hong Kong để gửi lời động viên vũ công Li Kai-Yin (A Mo) - người hiện nằm liệt giường sau tai nạn sân khấu hồi cuối tháng 7. Sự kiện kéo dài 9 ngày do những người bạn của A Mo tổ chức để chúc mừng sinh nhật tuổi 28 của anh tuần tới và kêu gọi sự ủng hộ của công chúng dành cho nam vũ công.
"Tôi hy vọng tập hợp được những người hâm mộ này để cho mọi người biết rằng chúng tôi vẫn quan tâm đến tai nạn này và không quên anh ấy". Fish Cheung, một mục sư ở tuổi 40, nói.
Những fan đã nhận được một miếng dán hình lông vũ và một chiếc móc khóa có hình A Mo trước khi viết thông điệp ủng hộ và động viên anh trên một tấm thiệp. Một cuộc triển lãm các bức ảnh từ thời thơ ấu đến khi trở thành vũ công chuyên nghiệp trên sân khấu của A Mo cũng được trưng bày tại sự kiện.
Ông Derek Li Shing-lam - bố A Mo - cho biết ông đã tham dự buổi triển lãm chiều 12/10. "Cảm ơn tất cả những người hâm mộ và bạn bè đã chuẩn bị cho sự kiện động viên sinh nhật thằng bé. Chúng tôi thực sự biết ơn về điều đó", ông Li nói.
Ian Chan Cheuk-Yin, một thành viên của nhóm nhạc Mirror, cũng được phát hiện giữa đám đông khi dự sự kiện kỷ niệm sinh nhật A Mo bắt đầu hôm 10/10.
Tuần trước, bố A Mo cho biết con trai đã được tháo nẹp cổ và lần đầu có thể quay đầu để nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. A Mo hiện điều trị tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Hong Kong. Anh đã có thể ăn thức ăn lỏng như cháo và rau củ xay nhuyễn nhưng vẫn nằm liệt giường. Nam vũ công đang bước vào giai đoạn điều trị loại bỏ khí tụ, phục hồi chức năng hô hấp. Anh được chẩn đoán có nguy cơ liệt từ cổ trở xuống, do các dây thần kinh bị tổn thương sau khi bị màn hình khổng lồ rơi trúng người khi đang biểu diễn tại đêm nhạc của nhóm Mirror ở Hong Kong, ngày 28/7.
Nhiều người hâm mộ có mặt tại sự kiện hy vọng nguyên nhân vụ tai nạn sớm được làm rõ. Họ cũng chỉ trích nhà sản xuất đêm nhạc và công ty quản lý Mirror MakerVille, cũng như công ty mẹ PCCW, vì không theo sát sau vụ tai nạn.
Hanna Lam, một bà nội trợ 33 tuổi, cho biết cô không hài lòng với tốc độ điều tra vụ việc. "Tôi hy vọng chính quyền sớm vào cuộc điều tra để trả lại công bằng cho A Mo và gia đình anh ấy. Tôi cũng nghĩ số tiền Richard Li quyên góp cho gia đình Mo không đủ duy trì chi phí của họ những năm tới".
Hồi tháng 9, con trai tỷ phú Lý Gia Thành - Richard Li, Chủ tịch của PCCW - hứa quyên góp 10 triệu HKD (1,3 triệu USD) giúp đỡ A Mo, sau khi đến thăm vũ công trong bệnh viện. Tuy nhiên, lời đề nghị của tỷ phú bị gia đình A Mo từ chối vì cuộc điều tra về tai nạn sân khấu thảm khốc này vẫn đang được tiến hành.
Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hong Kong đã lập đội điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân tai nạn và người chịu trách nhiệm vụ việc. Đội điều tra này cho biết phát hiện sơ bộ vào tháng 8 rằng một sợi dây cáp bị mòn là nguyên nhân dẫn tới màn hình bị rơi xuống. Cục cho biết cuộc điều tra đang "sắp kết thúc" và kết quả của nó sẽ được công bố sớm sau khi báo cáo được hoàn thành.
Sơn Nam (Theo SCMP)