
Hoàng Trọng Duy Khang mừng bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam ở phút 23. Ảnh: VFF
Đêm 10/3, U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải vô địch U17 châu Á gặp UAE với mục tiêu giành chiến thắng để đoạt vé vào tứ kết. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland vượt lên dẫn trước ở phút 23 do công của tiền đạo Duy Khang. Tuy nhiên, Việt Nam không bảo vệ được thành quả khi để UAE gỡ hòa ở phút 87. Với kết quả này, Việt Nam phải chia tay giải đấu và bỏ lỡ cơ hội đoạt vé tham dự U17 World Cup 2025 khi đứng cuối bảng với ba điểm, kém Nhật Bản, UAE và Australia một điểm.
Sau trận, không chỉ các CĐV trong nước, nhiều fan nước ngoài cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho U17 Việt Nam. "Việt Nam rất đáng tôn trọng. Họ giành ba điểm và bất bại trong suốt giải đấu. Hãy tiếp tục cố gắng và trở lên tốt hơn nhé", CĐV người Indonesia Rison Pasaribu viết.
"Hãy trở lại mạnh mẽ nhé các bạn Việt Nam. Ít nhất các bạn không phải xấu hổ với màn trình diễn của mình bởi các bạn không để thua trận nào. Các có thể ngẩng cao đầu rời giải. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành vé đi tiếp ở bảng B cùng Nhật Bản", một người hâm mộ khác từ Indonesia bình luận.
"Việt Nam thiếu may mắn. Các bạn xứng đáng dự World Cup hơn UAE", CĐV người Uzbekistan Ziyodulla Sunnatov nhận xét. "Tôi thực sự sốc. Tôi đã rất mong đợi Việt Nam sẽ đi tiếp", một fan người Yemen cho hay.
Trong khi đó, HLV Cristiano Roland ông hài lòng và tự hào với những gì U17 Việt Nam thể hiện. "Bóng đá luôn có những diễn biến bất ngờ ở phút cuối. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu quan trọng này. Các cầu thủ đã thi đấu với tất cả sức lực và tinh thần đoàn kết. Dù không thể đi tiếp, tôi vẫn rất tự hào với màn trình diễn của toàn đội", nhà cầm quân người Brazil cho hay.
U17 Việt Nam là đội duy nhất bất bại bị loại sau vòng bảng giải vô địch U17 châu Á 2025. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland hòa cả ba trận trước các đối thủ rất mạnh gồm Australia, Nhật Bản và UAE, đều với tỷ số 1-1.

HLV Cristiano Roland hài lòng với màn trình diễn của U17 Việt Nam dù đội bị loại. Ảnh: VFF
"Trong phòng thay đồ sau trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng hãy ngẩng cao đầu. Điều quan trọng nhất ở độ tuổi này của các bạn ấy chính là tích lũy kinh nghiệm và giữ vững ý chí. Chúng ta vẫn còn chặng đường dài phía trước, và hành trình này mới chỉ bắt đầu", HLV Roland nói.
Ở bảng đấu này, cả U17 Nhật Bản, UAE và Australia đều giành được 4 điểm. Nhật Bản và UAE giành vé đi tiếp nhờ hơn Australia ở chỉ số phụ.