Trong trận đấu, Alerrandro là người hùng khi lập cú đúp góp công vào chiến thắng 3-2 của Atletico Mineiro. Khi hết trận, tiền đạo Mineiro cởi áo ném lên khán đài về phía một cậu bé rồi đi vào đường hầm. Tuy nhiên, một thanh niên đứng cạnh cướp áo khiến cậu nhóc bị đau tay và khóc như mưa. Bố của fan nhí và nhân viên bảo vệ can thiệp nhưng không thể lấy lại áo.
Sau khi đoạn video gây chú ý, chân sút Alerrando nhờ cộng đồng mạng tìm fan nhí tội nghiệp. Tiền đạo 19 tuổi người Brazil muốn tặng chiếc áo khác và thậm chí mời cậu nhóc tới một buổi tập của Atletico Mineiro thay lời xin lỗi.
"Tôi không biết tên cậu bé nhưng lúc đó tôi muốn đưa áo cho cậu nhóc ấy. Tôi sẽ đưa cho bé một chiếc áo khác thay áo đã mất trong vụ giằng co. Thật không may khi cậu ấy bị đau, tôi sẽ dẫn cậu nhóc tới buổi tập của đội. Nếu ai biết danh tính của fan nhí, hãy gửi tin nhắn cho tôi nhé, cảm ơn các bạn", Alerrando cho biết.