
Cậu bé Oran Tully, 14 tuổi tới từ Skerries, Ireland mới đây vừa được toại nguyện ước mơ của mình khi được gặp gỡ thần tượng John Terry. Oran bị mắc phải căn bệnh đường ruột hiếm gặp, không ăn được các loại thức ăn đặc. Năm 2007, cậu bé tình cờ xem trận chung kết League Cup giữa Arsenal và Chelsea trong bệnh viện và quyết định sẽ trở thành fan của đội nào thắng cuộc.

Trận đấu này, Chelsea giành chiến thắng 2-1 và đội chủ sân Stamford Bridge từ đó có thêm một CĐV nhí mang tên Oran Tully. Đội trưởng John Terry cũng trở thành thần tượng của Tully kể từ ngày đó. Tully còn nhớ trong trận đấu đó, Terry bị chấn thương nặng ở đầu và phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó anh vẫn quay lại sân để ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội. Tully vui mừng khi được Terry tiếp đón nồng nhiệt trên sân Stamford Bridge.

Không những vậy, cậu bé còn được bắt tay với ông chủ Roman Abramovich - người biến Chelsea trở thành một thế lực ở giải Ngoại hạng Anh.

Tully chụp ảnh lưu niệm cùng ông Abramovich.

Tully vui vẻ bên Lampard.

Tully chụp cùng Eden Hazard, Petr Cech và Demba Ba.

Tully vui mừng khi được gặp Nadal ở sân Stamford Bridge khi được mời tới theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Schalke 04 ở Champions League hồi tháng trước, trận đấu mà The Blues giành chiến thắng 3-0.
Lan Chinh