Từ ngoài vòng cấm, Vincent Kompany tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành thủ môn Kasper Smeichel. Bàn thắng phút 70 đưa Man City vượt lên trong cuộc đua ngôi vương Ngoại hạng Anh, hơn đối thủ cạnh tranh Liverpool một điểm trong khi chỉ còn một vòng đấu nữa.
Khoảnh khắc trung vệ 33 tuổi ghi bàn sẽ in đậm trong tâm trí các fan Man City trừ một CĐV kém may mắn khi anh này không được chứng kiến khoảnh khắc quan trọng vì buồn đi vệ sinh. Video quay cảnh người đàn ông đứng quay lưng vào khung thành Leicester đúng lúc Kompany lập công gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều bình luận hài hước thương cảm fan kém may mắn của Man City khi bỏ lỡ bàn thắng có thể coi là quan trọng nhất mùa giải quyết định chức vô địch Premier League của đội bóng thành Manchester.
Trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất, thủ quân người Bỉ khóc vì xúc động, nhất là khi đây có thể là lần cuối cùng anh thi đấu trên sân Etihad. Trung vệ 33 tuổi nhiều khả năng ra đi mùa hè này vì hợp đồng với Man City đã hết hạn sau 10 năm gắn bó. Có tin Kompany sẽ cam kết ở lại thêm một năm nữa.
"Tôi có thể nghe thấy các đồng đội nói đừng sút và điều đó khiến tôi khó chịu", Kompany chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc. "Tôi khựng lại trong giây lát và ngẫm nghĩ, tôi không tiến xa trong sự nghiệp đến thế để rồi những cầu thủ trẻ tuổi bảo tôi khi nào nên sút bóng. Và tôi quyết định dứt điểm. Trong suốt 15 năm chơi bóng đỉnh cao, các tiền vệ vẫn khuyên tôi không nên sút bóng, chỉ chuyền dài. Mỗi lần sút không thành công, tôi đều nói với họ rằng một ngày nào đó tôi sẽ ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Hôm nay, điều ấy đã xảy ra và lại là một bàn thắng quyết định. Chúng tôi chưa vô địch nhưng đây là một chiến thắng quan trọng trước một đội bóng mạnh".
HLV Guardiola cũng thừa nhận: "Lúc đó tôi đã tự nhủ rằng đừng sút Vinny, đừng. Cậu ấy đã rất thông minh và không nghe theo ý nghĩ của tôi. Tôi chỉ nghĩ trong đầu hãy chuyền bóng đi. Thật lòng mà nói, tôi không tự tin lắm trong khoảnh khắc ấy".
"Nhiều lần tôi nói rằng các cầu thủ là nghệ sĩ, chính là người quyết định trong giây phút quan trọng. Đây không chỉ là một bàn thắng đơn thuần mà rất kỳ diệu. Cậu ấy sút bóng vì tin rằng mình sẽ ghi bàn. Kompany rất tự tin. Chúng tôi đã chơi hay hơn trong hiệp hai. Liverpool thi đấu mà không cảm thấy áp lực vì họ biết mình không có quyền tự quyết. Trong khi đó chúng tôi chịu áp lực lớn. Nhưng các cầu thủ của tôi chín chắn, trưởng thành và biết rõ chúng tôi còn một trận đấu nữa", nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ thêm.
Man City sẽ bảo vệ ngôi vô địch Premier League nếu giành chiến thắng trước đội bóng được đánh giá yếu hơn là Brighton trong trận đấu cuối cùng của mùa giải hôm 12/5. Trong khi đó, nếu muốn vô địch, Liverpool phải vượt qua Wolves trên sân nhà Anfield và cầu mong Man City sảy chân trước Brighton.
Hoàng Trang (Theo The Sun)