![]() |
'Fan' bóng đá bị tra tay vào còng. |
Khoảng 19h tối 24/6, anh K. là tài xế xe taxi tư nhân nhận được cú điện thoại đến rước khách tại góc đường Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình. Anh K. tức tốc đánh xe đến nơi và 2 người đàn ông xuất hiện rồi lên xe.
Câu chào hỏi đầu tiên về tình hình sức khỏe, sau đó là cả tràng bàn luận về bóng đá. Các trận bóng hay, các cầu thủ nổi bật trong World Cup lần này... và đến tiết mục "tìm bạn" cùng vào quán vừa ăn nhậu vừa xem bóng đá cho xôm hội. Thông qua câu chuyện, tài xế K. tiếp tục "mời" thêm 3 người bạn của bạn mình là L., H. và T. (cả ba đều tạm trú quận Gò Vấp) cùng đi chơi. Thế là cuộc hành trình bắt đầu, K. lái xe taxi từ quận Tân Bình lên quận Gò Vấp đón 3 người bạn.
Sau khi làm quen một cách chóng vánh, chiếc taxi chở 6 người cùng lao trở lại về hướng quận Tân Bình rồi đỗ xịch trước quán Vườn Dừa, số 12 đường Phan Đình Giót, phường 2. 5 người đi vào quán trước, K. lái xe vào chỗ gửi và lững thững vào sau.
Nhưng tài xế K. chợt nhận ra vị khách của mình đang đứng bên ngoài quán nghe điện thoại. Qua câu chuyện, người đàn ông này hình như đang ra kèo bắt độ cho trận bóng sắp diễn ra. Anh ta thấy K. liền vẫy lại và hỏi mượn chiếc điện thoại vì đang nói dở chuyện bắt độ thì máy hết pin. Trong khi đó, bên trong bàn nhậu đã dọn ra, 3 người bạn của tài xế K. đang ngồi với người đàn ông huyên thuyên về chuyện... bóng đá.
Thấy ông khách nói chuyện điện thoại hơi bị lâu, nên K. đi vào trong cùng nhập hội. Khoảng 3 phút sau, người đàn ông còn lại lấy cớ đi ra ngoài tìm bạn vì lâu không thấy anh ta vào và thế là cuộc "đào tẩu" diễn ra.
K. cùng 3 người bạn bắt đầu nóng ruột và đi ra ngoài. Bảo vệ quán cho biết 2 người đàn ông đã lên 1 xe gắn máy chờ sẵn bên ngoài đi từ lâu. Lúc này K và 3 người bạn mới tá hỏa vì ai cũng mất điện thoại di động. H. bị mất chiếc Nokia 6610, T. mất chiếc 6030, L. mất chiếc 7260 và tài xế K. mất chiếc 6100. Cả 4 nạn nhân chỉ còn biết... kêu trời vì sập bẫy mà không biết.
Nhưng bất ngờ đến chiều 26/6, nạn nhân T đang đi với bạn trai trên đường thì phát hiện "fan bóng đá lừa đảo" hôm nọ liền tri hô bắt giữ giao cơ quan công an. Tại cơ quan công an, kẻ lừa đảo hiện nguyên hình là Trần Quang Tư.
Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Tư có 1 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa được trả tự do nhưng nay lại "ngựa quen đường cũ".
(Theo Lao Động)