Theo tờ Liên hợp báo của Đài Loan, một phụ nữ người Nhật tên Kageyama Tomonori (nickname Yuki) đã tổ chức họp báo hôm 28/7 để minh oan cho chính mình, sau khi bị ca sĩ Tiêu Kính Đằng gọi là kẻ quấy rối. Theo đó, Yuki cho biết cô quen nam ca sĩ này vào tháng 3 năm ngoái, sau đó trở thành người tài trợ cho anh trong nhiều chương trình ca nhạc tại Đài Bắc, Trường Sa, số tiền cô bỏ ra lên đến 10 triệu TWD (hơn 300.000 USD). Mặc dù rất tốt với thần tượng nhưng cô không ngờ bị anh gọi là "kẻ quấy rối" trên blog cá nhân, chính vì điều này, cô quyết định tổ chức họp báo.
Trước đó, Tiêu Kính Đằng trên trang cá nhân chia sẻ rằng anh bị một phụ nữ làm phiền đã nhiều tháng nay, cô này mua nhà ở gần nhà anh, thường xuyên bấm chuông nhà anh, và gần đây nhất, lúc nửa đêm còn bấm chuông cửa. Đại diện của Tiêu Kính Đằng - cô Lâm Hữu Tuệ còn cho biết việc làm của Yuki trong suốt 6 tháng vừa qua khiến Tiêu Kính Đằng bị ảnh hưởng rất nhiều, và việc bấm chuông cửa liên tục chỉ là việc làm "giọt nước tràn ly". Tuy nhiên, phía này không nghĩ đến việc đi kiện, với lý do "tinh thần Yuki không được ổn định, có thể thông cảm cho cô ấy, nhưng sự kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn". Xung quanh tin đồn lợi dụng tiền bạc của Yuki, cô Hữu Tuệ cho biết Yuki chỉ là người "có đóng góp cá nhân" trong đêm nhạc của ca sĩ này tại Đài Bắc.
Ngược lại những buộc tội của phía Tiêu Kính Đằng, tại buổi họp báo, Yuki cho biết cô bấm chuông cửa nhà thần tượng chỉ vì muốn mang súp cho anh, hoàn toàn không có dụng ý gì khác, nên việc bị gọi là kẻ quấy rối khiến cô rất tổn thương.
Nguyễn Hương