
Hôm 2/11, buổi lễ tiễn đưa các cầu thủ, huấn luận viên và các nhân viên của đội bóng Chapecoense tử nạn trong tai nạn máy bay rơi ở Colombia hôm 28/11 được tổ chức tại SVĐ của đội. Cơn mưa tầm tã cũng không ngăn được hàng nghìn CĐV tới Conda Arena tiễn đưa những người hùng của họ.

Các quân nhân Brazil khiêng quan tài của các thành viên đội bóng vào sân trong lễ tang đẫm nước mắt. Chỉ 10 ngày trước, Conda Arena tưng bừng khi đội bóng lọt vào chung kết giải đấu Copa Sudamerica tương tự như Europa League của châu Âu.

Khung cảnh tang thương, đau buồn trong buổi lễ tiễn đưa đội bóng xấu số. Trong số 6 nạn nhân còn sống, có 3 cầu thủ của Chapecoense. Tai nạn máy bay thảm khốc khiến câu chuyện cổ tích của đội bóng nhỏ bé kết thúc trong bi thương khi gần như xóa sổ toàn bộ Chapecoense.

Fan nức nở khi quan tài các thành viên đội bóng được đưa vào sân trong lễ tang. Vài giờ trước đó, thi thể các nạn nhân được đưa từ Colombia về Brazil và được đưa tới sân.

Sân Conda Arena chật kín người trong buổi tiễn biệt đẫm nước mắt.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cũng tham dự tang lễ tại Brazil. Đứng sau ông Infantino là cựu danh thủ Tây Ban Nha, Carles Puyol.

Một fan nhí đội mưa đi tới sân dự lễ tang các cầu thủ xấu số.

The Sun cho biết, ước tính có khoảng 100.000 người, bằng một nửa dân số của thành phố Chapeco, tới sân.

Cảnh tượng đau xót khi quan tài của những cầu thủ, thành viên ban huấn luyện xếp thành hàng trên xe tải. Có 19 trong tổng số 22 người của Chapecoense ra đi mãi mãi trong thảm kịch máy bay rơi vừa qua.

Dòng người đau buồn mặc áo mưa tới sân Conda để tiễn đưa những người hùng bạc mệnh.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào hòa cùng nước mưa trong một ngày ảm đạm.

Một fan giơ biểu ngữ cảm ơn những người dân trên thế giới đã đồng cảm với Chapeco trong thảm kịch đau buồn.

Người thân của những cầu thủ xấu số òa khóc nức nở trước khi lễ tưởng niệm diễn ra.

Một loạt trận đấu cuối tuần này đều dành một phút mặc niệm các đồng nghiệp đoản mệnh và nạn nhân của vụ máy bay rơi tại Colombia.
Hoàng Trang