Sau đêm nhạc bi thảm ở NRG Park, Houston - nơi tám người chết và hơn 300 người bị thương - nhiều khán giả ám ảnh cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khi đó.
Tellez - một fan của Travis Scott - đến dự lễ hội cùng bạn gái. Cả hai đứng gần sân khấu với hy vọng có thể nhìn rõ rapper nổi tiếng. Nhưng thậm chí trước khi Travis xuất hiện, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Khán giả tràn về phía trước lúc Travis bước ra sân khấu. "Đám đông ngày càng siết chặt hơn đến mức khó thở. Tất cả chúng tôi la hét để được giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy và trợ giúp. Thật kinh hoàng", Tellez kể trên CNN hôm 7/5. "Mọi người gào thét, lo sợ mất mạng nhưng không thể thoát ra ngoài. Không ai có thể di chuyển".
Những người xung quanh Tellez bắt đầu ngã khiến anh cũng ngã theo. Một số người bất tỉnh. "Mọi người kêu khóc, đó là âm thanh đáng sợ nhất tôi từng nghe. Hãy tưởng tượng bạn vừa nghe thấy Travis Scott hát vừa nghe tiếng mọi người la hét để giành giật sự sống của họ", Tellez nhớ lại.

Tellez đăng ảnh hào hứng trước khi lễ hội âm nhạc bắt đầu. Ảnh: CNN
Tellez cho biết, giữa những lúc Travis Scott biểu diễn xong một ca khúc, anh và mọi người đồng thanh kêu cứu nhưng không có tác dụng. Nhiều người bị ngạt thở và được hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ. Tellez cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến người chết ngay trước mắt mình. Anh nói: "Lễ hội năm nay sẽ ám ảnh tôi mãi mãi".
Selena Beltran, lần đầu tham dự lễ hội âm nhạc của Travis Scott, bị ngộp thở giữa đám đông và lạc mất bốn người bạn. "Tôi ngã về phía sau và cảm giác như đó là dấu chấm hết cho đời mình. Khi nghĩ mình sắp chết, tôi đã rất sợ hãi", cô nói. "Tôi không biết phải làm gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi không kịp phản ứng. Tôi chỉ biết hét lên".
Beltran sốc khi nhìn thấy mọi người giẫm đạp nhau trên mặt đất để tiến đến phía trước. Cô may mắn được một người kéo lên. Sau đó, Beltran cùng một y tá hô hấp nhân tạo cho những người khác. Đám đông tiếp tục tràn qua và nhiều người vẫn tận hưởng đêm nhạc. Đến cuối buổi, Beltran nhìn thấy thi thể của người mà cô đã hô hấp nhân tạo khi trước. "Tôi biết họ đã qua đời. Đêm ấy tôi không ngủ được. Khoảnh khắc ấy cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi", cô chia sẻ.

Xe cứu thương rẽ đám đông đưa người đi cấp cứu trong đêm nhạc.
Billy Nasser là một trong những khán giả cố gắng giúp mọi người bị kẹt giữa đám đông chật ních. "Tôi bế một cậu bé lên và mắt cậu ấy đảo qua đầu, vì vậy tôi đã kiểm tra mạch. Tôi biết cậu ấy đã chết", Billy kể.
Nasser, làm nghề DJ, cho biết mọi người vẫn "quẩy" mà không để ý những cơ thể ngã phía sau họ. Anh chỉ muốn show diễn dừng lại. Nasser đã la hét gọi các kĩ thuật viên máy quay và ánh sáng để họ nhắn Travis Scott dừng biểu diễn nhưng không được. Anh cho rằng có quá ít nhân viên và họ không thể len vào đám đông để trợ giúp.
Madeline Eskins - một nhân viên y tá khoa điều trị tích cực - đến lễ hội với bạn trai và đã có trải nghiệm suýt chết giữa đám đông. Cô miêu tả lại cảnh mọi người dồn ép tứ phía khiến mình bị ngạt thở. Eskins chỉ kịp nói với bạn trai nhắn nhủ đến con trai của họ rằng cô yêu cậu bé trước khi bất tỉnh. Sau đó, Eskins được mọi người đưa khỏi đám đông đến nơi an toàn. Khi tỉnh lại, nữ y tá đã giúp những người khác gặp nạn.
Eskins cho rằng nguyên nhân chính của sự hỗn loạn bi thảm này là tình trạng quá tải. "Tôi đã đến nhiều buổi ca nhạc đông đúc nhưng chưa bao giờ thấy mình sắp ngất đi, chưa bao giờ thấy khán giả bị xỉu và chết như vậy. Chưa bao giờ thấy một chương trình có kết cục như thế này", cô nói.

Madeline Eskins kể lại cảnh tượng hỗn loạn và trải nghiệm suýt chết tại lễ hội âm nhạc Astroworld của rapper Travis Scott. Ảnh: CNN
Jeffrey Schmidt đã nghĩ rằng anh và người bạn thân Casey Wagner sẽ có ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong đời nhưng kết cục họ đã phải đấu tranh để giữ mạng sống của mình. "Mọi thứ như địa ngục vỡ trận. Mọi người bắt đầu bất tỉnh và ngã xuống", Schmidt kể về cảnh tượng đêm nhạc. "Tôi, Casey và nhiều người khác cố gắng ngăn không cho đám đông giẫm đạp lên những người dưới đất".
Tại một thời điểm Schmidt bị lạc Casey Wagner và anh kẹt giữa đám đông: "Tôi mất hết hy vọng và nghĩ mình sẽ chết ngay tại đó vì không thể rút chân ra. Tôi đã chiến đấu vì sự sống của mình". Cuối cùng anh đã thoát được khỏi sự hỗn loạn và chạy đến báo cho cảnh sát. Schmidt gặp lại bạn của mình, cả hai đều "kinh hãi và bị tổn thương". "Đây không phải là một buổi hòa nhạc, đây là một cuộc chiến sinh tồn", Schmidt nói.

Người đến tưởng niệm bên ngoài sân NRG Park ở Houston. Ảnh: CNN
Theo thông báo của cảnh sát Houston, đã có tám người thiệt mạng trong đêm nhạc, tuổi từ 14 đến 27. Nạn nhân tử vong trẻ nhất đang học lớp chín. Các nạn nhân trẻ khác gồm một nữ sinh trung học 16 tuổi ở Houston, sinh viên đại học 21 tuổi ở Ohio, sinh viên tâm lý 23 tuổi ở Texas, một sinh viên ở Illinois. Ngoài ra, một chàng trai 27 tuổi đã thiệt mạng khi cố gắng cứu vị hôn thê của mình.
Astroworld Festival, lễ hội âm nhạc thường niên của rapper Travis Scott ở Houston, tổ chức trở lại sau một năm hủy bỏ vì dịch bệnh. Đêm nhạc mở màn lễ hội diễn ra hôm 5/11 đã trở thành thảm kịch và ban tổ chức hủy tất cả các sự kiện khác sau đó.
Hoài Vũ