![]() |
Các cầu thủ Barca phản đối quyết định của Collina. |
Không chỉ có tiền đạo người Cameroun này mà cả HLV nổi tiếng trầm tĩnh Frank Rijkaard cũng cho rằng bàn thắng quyết định của Chelsea là không hợp lệ bởi cầu thủ Ricardo Carvalho đã cản trái phép thủ thành Valdes. Tuy nhiên bất chấp sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Barca, trọng tài số 1 thế giới Collina vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.
"Nếu Chelsea đoạt Cup C1 năm nay thì đó là điều nực cười nhất mà tôi từng biết. Họ không phải là đội bóng vĩ đại, 3 bàn thắng đầu tiên là do chính chúng tôi 'dâng cho' còn bàn cuối cùng thì có sự đồng loã của trọng tài. Mọi người cứ cho rằng Pierluigi Collina là trọng tài giỏi nhất thế giới nhưng tôi đánh giá ông ấy thuộc vào loại dở nhất", Eto'o hậm hực với phóng viên Reuters.
Chưa hết, Samuel Eto'o còn tố cáo một trợ lý của HLV Mourinho đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với mình: "Hắn ta gọi tôi là con khỉ. Tôi hiểu câu nói đấy và đó là điều không thể chấp nhận được".
Tuy nhiên ông William Gaillard, giám đốc truyền thông UEFA lại tỏ ra thận trọng với lời tố cáo của Eto'o: "Tất nhiên là chúng tôi sẽ tiến hành điều tra về vụ việc này nhưng điều quan trọng là phải có nhân chứng".
L.X.