![]() |
Câu chuyện Eriksson - Faria vẫn chưa có hồi kết. |
Không phải ngẫu nhiên mà giới truyền thông khơi lại câu chuyện Eriksson Faria vào đúng thời điểm nhạy cảm này. Uy tín của vị chiến lược gia Thụy Điển đang xuống thấp sau trận giao hữu tệ hại tại Copenhagen còn phiên tòa thụ lý vụ kiện của Faria với ban lãnh đạo LĐBĐ Anh (FA) sẽ có phán quyết cuối cùng vào tháng sau. Một cú đánh hiểm vào đời tư Eriksson có thể sẽ góp phần hạ bệ HLV này, cái gai trong mắt khá nhiều người Ăng-lê vẫn tự ái rằng “tại sao phải trả tới 4 triệu bảng/năm để một gã Thụy Điển dẫn dắt những người Anh”. Thậm chí nhà cái William Hill đã đưa ra tỷ lệ cược 15/2 về việc HLV ĐT Anh sẽ mất việc trong tuần này.
Câu chuyện mà báo chí Anh đưa ra vẫn dựa trên lời kể của một người bạn của cô cựu thư ký Faria Alam, vốn kiếm được kha khá kể từ sau scandal tình ái này. Theo đó, dù mọi chuyện đã vỡ lở từ mùa hè năm ngoái song vị HLV si tình vẫn bí mật gọi điện và nhắn tin cho người tình cũ.
“Họ không gặp mặt nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Thông thường Eriksson là người chủ động nhưng cũng có khi Faria gọi lại cho ông. Cả hai đều cho rằng những cú điện thoại như vậy chẳng có gì là tội lỗi cả. Theo tôi Nancy (bạn gái lâu năm của Eriksson) chẳng biết gì về chuyện này”, một cô bạn của Faria tiết lộ với Mirror.
Cũng theo nguồn tin trên, Faria đã chia sẻ với bạn bè rằng cô vẫn tin mọi chuyện với “người tình Thụy Điển” vẫn có thể hàn gắn được, dù nó đã bị công khai cho cả xứ sở sương mù: “Tin hay không thì tùy nhưng Faria vẫn rất hy vọng vào người tình cũ của mình. Thậm chí cô ấy còn nghĩ rằng cuối cùng hai người có thể sẽ lấy được nhau”.
Khi được báo chí hỏi về những tiết lộ mới này, người đại diện của Eriksson chỉ nói ngắn gọn: “Miễn bình luận”. Cô bạn gái Nancy Dell'Olio, tỏ ra bình thản trong căn biệt thự của Eriksson tại trung tâm London, thì lại ra sức bảo vệ vị hôn phu: “Tất cả chỉ là những lời dối trá. Sven vẫn yêu tôi”.
Về phần “quả bom” Faria, cô nàng đang chu du ở Mỹ để thăm người thân và dự định sẽ tới làm việc tại đây vào năm sau. Faria tuyên bố cô sẽ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào cho tới khi phiên tòa kiện FA có phán quyết cuối cùng nhưng lại bênh vực Eriksson bằng cách chỉ trích các… tuyển thủ Anh: “Tôi chưa muốn nói về chuyện riêng của mình. Về thất bại của ĐT Anh, theo tôi, lỗi ở chính các cầu thủ. Họ được chiều chuộng và được trả quá nhiều tiền. Khi họ tự mãn cũng chính là lúc ĐT bắt đầu sụp đổ”.
Dù scandal mới nhất này có thể chưa đủ để hạ bệ Eriksson nhưng rõ ràng nó cũng khiến ông hiểu chỉ cần ĐT Anh "hắt hơi", ngay lập tức chiếc ghế HLV của ông sẽ lung lay dữ dội.
T.V.