Ông Eriksson và cô bồ Nancy mỗi người một nơi. |
Trước đó, nhà cầm quân này đã bỏ rơi cô bồ Nancy ở lại Italy và một mình bay về Thuỵ Điển. Nancy đã rất muốn cùng ông vê quê hương nhưng Eriksson kiên quyết dứt áo ra đi.
Tối ngày 14/7, trong một cuộc điện thoại, HLV này rất tức giận nói với cô bồ của mình rằng không có cơ hội cho việc hàn gắn giữa hai người và chia tay là điều hợp lý.
Theo News of the World, ông Eriksson đang thư giãn tại căn nhà trị giá 2 triệu bảng Anh ở vùng Lake Fryken, Thuỵ Điển. Tờ báo này đã chụp được những tấm ảnh Eriksson nắm tay một cô gái trẻ rất lâu và còn gối đầu lên cặp đùi trần của cô nàng trên bãi biển. Dựa vào vóc dáng trên các tấm hình, nhiều khả năng cô gái này là người tình cũ của HLV "đa tình" này.
N.Q.