Theo The Sun, tiền vệ 29 tuổi và bà xã đang cân nhắc xem có nên bay sang Anh và tới sân Wembley xem chung kết Euro hay không sau khi nhận được lời mời. Bác sĩ Peder Ersgaard - một thành viên của tổ y tế đã cứu sống Eriksen trên sân Parken hôm 13/6 - được cho là sẽ đi cùng tuyển thủ Đan Mạch. "Tôi hào hứng lắm, giống như một đứa trẻ vào đêm trước Giáng sinh. Tôi rất tự hào với những nỗ lực của mình và của cả đội ngũ bác sĩ. Đây không phải là nỗ lực của một người", vị bác sĩ thổ lộ.

Christian Eriksen gặp sự cố về sức khỏe ngay trận ra quân, sớm chia tay Euro, thậm chí sự nghiệp bóng đá có thể phải kết thúc. Ảnh: Reuters.
Sau khi bị ngừng tim, gục trên sân trong trận ra quân với Phần Lan, Eriksen được đưa tới bệnh viện điều trị, theo dõi sức khỏe và cấy thiết bị khử rung tim. Tiền vệ nhạc trưởng của "Những chú lính chì" xuất viện hôm 18/6 và trở về nhà nghỉ ngơi hồi phục bên vợ con. Hôm 2/7, sao Inter lần đầu xuất hiện sau ra viện khi chụp ảnh cùng một fan nhí trên bãi biển ở Tidvilde Strand, Đan Mạch.
Đêm nay, Đan Mạch của Eriksen sẽ gặp tuyển Anh ở trận bán kết thứ hai, tranh suất vào chung kết. Eriksen từng là đồng đội của thủ quân tuyển Anh Harry Kane tại Tottenham. "Tôi đã nhắn tin cho anh ấy ngay sau khi sự việc xảy ra và Christian đã nhắn lại cho tôi. Tôi không muốn gửi quá nhiều tin nhưng anh ấy biết anh có vị trí thế nào trong trái tim tôi và trong làng bóng đá. Đan Mạch là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi đã có dịp so tài với họ hai lần ở Nations League và không thắng một trận. Không phải đột nhiên Đan Mạch trở thành một đội bóng mạnh vì tình huống của Eriksen mà họ luôn là một đối thủ khó chơi", Kane phát biểu trước bán kết.

Kasper Schmeichel tỏ ra tự tin trước bán kết gặp tuyển Anh. Ảnh: EPA.
Không có nhạc trưởng Eriksen ở tuyến giữa, các tuyển thủ Đan Mạch vẫn tỏ ra tự tin dù bị đánh giá thấp hơn tuyển Anh. Trong buổi họp báo trước trận, thủ thành Kasper Schmeichel châm chọc khi được hỏi cảm nhận về thông điệp "bóng đá đang trở về nhà" của các CĐV Anh. "Nó đã từng về nhà sao. Tôi không biết, các bạn đã vô địch bao giờ chưa?", thủ môn tuyển Đan Mạch cười nói. Khi có người nhắc tới mốc 1966 năm tuyển Anh vô địch World Cup, thủ môn đang khoác áo Leicester City không ngại ngần trả lời: "1966 ư, chẳng phải đó là World Cup sao". Con trai huyền thoại Peter Schmeichel sau đó cho biết anh không quan tâm tới đối thủ, chỉ tập trung vào tập luyện và thi đấu hết mình cho đội nhà.
Trong khi Tây Ban Nha và Italy là hai cái tên quen thuộc, thường vào sâu tại các giải đấu lớn suốt 20 năm nay, Anh và Đan Mạch mới lần đầu lọt vào bán kết Euro sau 25 năm và 29 năm. "Những chú lính chì" vô địch Euro 1992 trong khi thành tích tốt nhất của Tam Sư tại Euro chỉ là lọt vào bán kết. CĐV xứ sở sương mù hy vọng đội nhà sẽ "đổi vận" sau trận đấu đêm nay còn người hâm mộ Đan Mạch cũng mơ về một cái kết cổ tích giống 29 năm trước.
Hoàng Trang (Theo The Sun)