Anh nhớ có một lần em đưa cho anh đọc tâm sự của 1 người bạn gái về "duyên phận", không hiểu sao lại giống hoàn cảnh của anh bây giờ quá! Đến với nhau lại không được, mổi khi về nhà rất nhớ đến em, muốn gọi điện cho em cũng không được, giữa anh và em có 1 bức tường ngăn cách quá lớn nên không bao giờ chúng mình có thể vượt qua được. Từ lúc có em làm việc bên cạnh anh cảm thấy 8h làm việc trôi qua nhanh quá, anh chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Em có thấy và hiểu tình cảm của anh dành cho em không? Em vừa xinh đẹp lại ăn nói rất có duyên nên đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi em, họ có thể đáp ứng tất cả những gì mà em thích nên chắc chắn anh không bao giờ được em dành nhiều tình cảm như em đã dành cho họ, và em đã từng nói với anh "em sẽ mãi mãi yêu anh". Anh hy vọng sau khi đọc được những lời này em sẽ hiểu được anh . Người em không bao giờ yêu.
P.A.T