Em nhớ anh đến da diết. Nếu lúc đó anh không nói chuyện với em thì giờ đây chúng ta như hai kẻ xa lạ. Sau trời xui khiến để em và anh gặp nhau trong lớp học HLV. Đến tận bây giờ anh đã hiện diện trong tâm trí em. Em đã làm sai điều gì mà nhắn tin anh không trả lời tin nhắn em. Em chờ đến không ngủ được, em giận và mệt mỏi. Nhường như em đang cố gắng mà anh lại dập tắt đi sự cố gắng của em. Em muốn đến lúc đó em sẽ cùng anh đứng trước mặt ba em và nói sau này người sẽ là chồng con. Đến một lúc nào đó anh nhận được tin nhắn của em chỉ vỏn vẹn:"Em yêu anh". Thì lúc đó em không còn trên cõi đời này nữa. Em sẽ đem tình yêu em dành cho anh cùng em sang tận nơi khác. Nơi đó chỉ có em đang chờ anh. Em yêu anh và yêu anh!
Vy Vy