Những tháng ngày chúng ta ở xa nhau anh luôn quan tâm đến em và thường nói dù có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn mãi yêu em, chúng ta phải vượt qua mọi khó khăn thử thách để được ở bên nhau. Vậy mà giờ đây anh đã quay lưng lại với em một cách lạnh lùng. Anh ơi, tại sao anh lại đùa trên tình cảm của em như vậy khi em đã cho anh tất cả. Anh ơi, tin nhau thì mới yêu nhau được, còn không có niềm tin thì cuộc tình nào cũng sẽ kết thúc thôi nhất là chúng ta mỗi đứa một nơi. Tại sao anh không tin sự thật nó là như vậy, anh muốn em trả lời như thế nào đây khi sự thật là như thế. Em không thể bóp méo sự thật được anh à. Lương tâm em không cho phép lừa dối lòng mình. Tình cảm của em dành cho anh như thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất. Em biết anh hiểu nhưng anh cố tình phủ nhận tình yêu đó thì em cũng đành chấp nhận. Có lẽ em chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường như anh cho nên không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Em chỉ biết sống theo con tim mình mách bảo không tính toán. Anh đã làm trái tim em bị tổn thương mà không thể nào hàn gắn lại được, anh không còn muốn chúng ta tiếp tục đi trên một con đường nữa thì anh cũng đừng lấy lý do vô lý đó, anh có biết lý do đó đã xúc phạm đến danh dự của em không. Em hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới và luôn chân thành với người ta.
Đừng làm ai phải đau như em nữa anh nhé.Còn em giờ ra sao anh không cần bận tâm, em sẽ cố gắng đứng dậy và đi tiếp để chứng minh rằng em không phải là người như vậy. Giờ chúng ta chia tay nhưng em cũng phải cảm ơn gia đình anh đã tạo điều kiện cho em và anh được ở gần nhau trong thời gian qua và cũng cảm ơn anh đã cho em một thời gian hạnh phúc khi ở bên anh. Từ giờ đến khi anh sang bên kia em cũng không còn cơ hội gặp lại, nhưng em sẽ luôn cầu chúc cho anh được may mắn và lên đường bình an. Nếu anh tình cờ đọc được dòng tâm sự này em mong anh hiểu em nhiều hơn! Tình yêu em dành cho anh bằng cả trái tim (tm gửi tt)
meo