![]() |
Cuốn tự truyện có tên Home Land sẽ kể về quãng thời gian phạm tội của George. Ảnh: Daily Mail. |
George Obama, 27 tuổi, hiện sống ở Huruma, Kenya. Cậu út này kém anh cả Barack 20 tuổi. Hai anh em không lớn lên cùng nhau và hồi nhỏ cũng chưa gặp nhau. George mới được 6 tháng tuổi khi Obama cha qua đời.
Hồi cuối tuần vừa rồi, David Rosenthal, phó giám đốc điều hành của nhà xuất bản Simon & Schuster, tiết lộ với AP, George Obama, đã ký hợp đồng xuất bản cuốn sách của riêng mình. Ông Rosenthal cho biết: "Dù George không phải là anh em cùng mẹ khác cha với Tổng thống Obama đi chăng nữa thì câu chuyện của cậu ấy vẫn rất sống động và truyền cảm. Đó là một bài học về sự tồn tại, lòng vị tha và sự dũng cảm".
Dự định đặt tên tự truyện là "Homeland" (tạm dịch: Quê nhà), tự truyện của George dự kiến sẽ phát hành vào tháng 1/2010. Tác phẩm sẽ miêu tả quãng thời gian cậu thanh niên này phạm tội và sống trong nghèo khổ nhưng cuối cùng đã tìm thấy con đường của riêng mình. George tham gia vào các tổ chức xã hội để giúp đỡ và ủng hộ người nghèo. Lần mới đây nhất báo chí đưa tin về cậu là thời điểm ngay sau khi ông Obama nhậm chức tổng thống. Cậu út đó bị bắt ở Kenya vì tội tàng trữ cần sa và chống đối người thi hành công vụ. Cảnh sát Kenya cho biết, George không phải là người bán lẻ ma túy, tuy nhiên, cất giấu chất bị cấm này là vi phạm pháp luật.
Tổng thống Barack Obama đã gặp lại em trai trong lần trở về thăm Kenya năm 1987. Trong cuốn "Dreams From My Father" (Những giấc mơ của cha tôi), ông viết: "Tôi rất thoải mái với sự thật rằng, một ngày nào đó khi George trưởng thành, cậu ấy cũng muốn biết cha mình là ai, các anh, các chị mình là ai. Nếu George chưa từng gặp tôi, tôi sẽ đến gặp và kể cho nó nghe những gì mình biết".
![]() |
George Obama (áo kẻ) từng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Ảnh: Daily Mail. |
5 ngày sau khi nhận nhiệm sở, ông Obama cũng đã có bản hợp đồng xuất bản cuốn hồi ký viết từ thời còn là học sinh trung học có trị giá 500.000 USD. "Những giấc mơ của cha tôi" (Dreams From My Father) nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ngay sau khi vừa xuất bản.
Thành công của ứng viên da màu Barack Obama cũng mang tới sự may mắn cho những người thân trong gia đình ông. Anh rể Craig Robinson, em trai Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, huấn luyện viên đội bóng rổ của trường đại học ở bang Oregon, cũng tuyên bố đã thương thảo thành công bản hợp đồng với Gotham Books, một chi nhánh của nhà xuất bản Penguin Group. Cuốn "A Game of Character" của Craig sẽ ra mắt bạn đọc vào năm tới.
Craig từng phát biểu: "Trong cuộc đời mình, tôi có may mắn được biết một vài người phi thường và xuất chúng. Tôi đã có cơ hội được chứng kiến chị gái Michelle, một bà mẹ nghiêm khắc, trở thành người lãnh đạo trong nghề nghiệp của mình. Anh rể tôi, Tổng thống Obama, người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã biết anh ấy có nhiều điều đặc biệt".
AP đưa tin, tháng từ vừa rồi, nhà xuất bản Candlewick Press cũng đã mua lại bản quyền cuốn sách "Ladder to the Moon" của em gái cùng cha khác mẹ với Obama, Maya Soetoro-Ng. Tiếp đó, nhà xuất bản đại học Duke cũng tuyên bố tháng trước rằng, tháng 11 này sẽ giới thiệu với bạn đọc công trình nghiên cứu về nhân loại học do người mẹ quá cố của Obama, bà Ann Dunham, viết.
Bình Minh