Hay tự mình nuôi dưỡng những ước mơ
Nên đã viết những vần thơ vụng dại
Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Ảnh: Cúm Photo. |
Anh muốn xếp những vần thơ
Đang bộn bè chao động
Nhưng lại thấy sao lòng trống trải
Ai xui anh viết những vần thơ vụng dại
Để thầm nuôi một mối tình ái ngại lặng thinh
Để ai xưa trong mắt lung linh
Còn lưu mãi cái nhìn kín đáo
Em yêu ơi phải chăng màu áo
Đã xui anh táo bạo làm thơ
Hay tự mình nuôi dưỡng những ước mơ
Nên đã viết những vần thơ vụng dại
Thì em ơi có nên ngoảnh lại
Sau mỗi lần chợt nhớ bóng hình anh
Hỡi mối tình thầm lặng hãy tan nhanh
Đừng để khổ cho lòng anh mãi nữa
Hãy dập đi trong lòng anh - ngọn lửa!
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Kể con nghe, Nhớ em má lúm, tóc vàng, Nhớ lắm quê ơi!.