Ngày em thấy e ngại khi mua quà cho anh vì mình vẫn còn mới quá anh nhỉ. Đó là ngày Valentine đầu tiên có ý nghĩa với em và sẽ mãi mãi như vậy anh nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều vì anh là người duy nhất làm em cảm nhận được những ngày như thế này mà trước kia em luôn buồn chán.
Hôm nay, tuy xa anh nhưng em vẫn háo hức, em muốn rủ anh cùng đi chợ, anh đi ở nhà em đi ở đây, để em cảm thấy mình vẫn cùng nhau. Em lại rủ bạn ở đây đi chợ gần xem có gì hay để kỉ niệm ngày này, ngày Valentine cuối cùng anh nhé, mình cố gắng để đừng xa nhau
nữa anh ạ. Em nhớ anh và con nhiều lắm.
Hôm nay ở đây đang là ngày lễ, nhưng em vẫn đi làm. Ở Lab về thấy trên đường vắng vẻ em mới biết, em khoan khoái ngửa mặt lên trời vì em vừa làm thí nghiệm song, nhất là lại vào ngày lễ. Em thấy một con chim gì rất lớn anh ạ và em nghĩ đến anh. Anh biết tại sao không, em nghĩ, giá em là con chim kia, sẽ hai hoặc ba ngày em lại bay về với anh và con, dù em có bị gầy đi nhiều hơn nữa.
Anh ơi, nếu hôm nay em ở nhà chắc anh sẽ đi làm về sớm đi chợ và nấu cho em một bữa tối thật cầu kỳ anh nhỉ, và một đoá hoa hồng nữa. Dù xa nhau, anh không thể làm cho em được những điều đó nhưng anh hãy nghĩ rằng em đang được đón nhận nó anh nhé vì em luôn cảm nhận được thế.
Anh và con cố gắng chịu đựng thêm chút nhé, em sắp về với hai bố con rồi, mình sẽ cố gắng để ngày nào cũng là Valentine anh nhé. Hôn anh thật nhiều. You are my life.
Củ cà rốt của anh
Đỗ Thị Thu Hương