Khi em hướng về anh và hi vọng một điều gì đó, em lại mỉm cười. Rồi lại thấy hụt hứng khi nhận ra mình quá mơ mộng, anh đang bắt đầu một mối tình mới và đã thực sự quên em.
Em nghe kể về anh mà sao thấy buồn đến vậy. Anh có thể đến sinh nhật cô ấy kể cả trong lúc trời đổ mưa rào rồi mua hoa tặng cô ấy nhân ngày 20/10.
Thật là buồn đúng không anh, khi yêu em một bông hoa anh cũng chưa bao giờ tặng em, em không buồn vì chỉ cần có anh ở bên cạnh là em thấy đủ rồi.
Cô ấy là người thật may mắn. Em sẽ lại mỉm cười với với chính em, với cuộc sống hiện tại của em. Nhưng anh có biết không em đang rất mệt mỏi với nó.
bonghongtuyet_8505