Em cứ nghĩ giá như ngày đó em không nóng, bình tĩnh lại thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác hơn. Thật sự cho đến bây giờ em vẫn chưa biết được nhưng gì em nghe người khác nói có đúng là sự thật về anh như thế không? Anh Sơn! Anh có biết rằng nhưng lần chạm mặt nhau em vẫn vờ như không quen biết anh, ghét hận anh nhưng trong lòng em rất đau và buồn rất nhiều. Em nhớ anh và nghĩ về anh rất nhiều. Anh đã từng nói thích em và yêu em nhưng chỉ vì chuyện hiểu lầm, em đã nóng với anh, chửi anh, có những lời không hay với anh mà anh đã quyết định chia tay và cắt đứt hết sao? Đó gọi là tình cảm của anh sao? Lúc ấy thì em vẫn suy nghĩ và vẫn không hiểu lý do vì sao? Nhưng tối hôm đó thì có lẽ em đã hiểu vì sao? Người phụ nữ mà anh hợp tác để làm ăn thì không chỉ đơn thuần là người cộng tác. Giữa anh và cô ấy có mối quan hệ nam nữ. Vậy lúc anh quen em thì anh và người đó đã có quan hệ rồi thì anh quen em làm chi vậy anh? Em có nghe rất nhiều về anh và cô ấy hay chở nhau đi, và có nhiều cử chỉ không đúng mực là người cộng tác. Nhưng trong lòng em vẫn nghĩ rằng do quan hệ hợp tác làm ăn nên cả hai hay đi chung(dù rằng lúc đó em và anh đã chia tay). Em đã rất buồn và đau lắm anh biết không? Cô ấy đã ly dị, có con gái lớn, và lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Anh còn trẻ không lẽ vậy sao? Anh quen cô ấy vì điều gì chứ anh? Em biết chắc rằng anh không yêu có ấy chỉ vì mục đích và cô ấy cũng thế. Sự thật nếu như em biết điều này em phải ghét anh hơn nhưng đổi ngược lại em không ghét anh và yêu anh nhiều hơn. Em không hiểu tại vì sao?
Trước đây, khi em quen với ai thì em nghĩ em sẽ yêu người đó mãi mãi suốt đời. Nhưng đối với anh thì em không thể định ra cho mình là yêu anh mãi mãi hay đến một thời gian nào?! Em chỉ biết là bây giờ em đang còn rất yêu anh và nhớ đến anh. Chưa bao giờ em lại thế này. Em không biết đến bao giờ em sẽ ngừng nghĩ về anh và hết yêu anh? Em không nói hay hứa là sẽ yêu anh mãi mãi nhưng hiện tại bây giờ anh luôn trong suy nghĩ của em. Từ ngày, em chia tay với anh, em đã buồn và đau đớn biết bao nhiêu, và em cũng không thể rung động với một người con trai nào được nữa. Anh đã chiếm hết tình yêu của em. Dù rằng giữa em và anh chưa có gì với nhau nhưng em không hiểu tại sao em lại yêu anh như thế? Có lẽ bây giờ em mới hiểu được tình yêu là gì và yêu đơn phương là như thế nào? Anh Sơn ơi! Sau này nếu lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi thì anh hãy nhớ đến em vì em sẽ là người bên cạnh anh. Dù rằng sau này anh chỉ còn có bàn tay trắng thì em vẫn yêu anh vì em yêu chính con người anh chứ không phải là những gì anh đang có. Em sẽ không hứa hẹn với anh bất cứ điều gì và sẽ nói yêu anh mãi mãi hay điều gì hết. Chỉ biết rằng em đã và đang yêu anh. Anh Sơn ơi! Em đang nhớ anh và yêu anh nhiều lắm! Cuối năm công việc của em rất nhiều! Cách đây vài ngày, em stress công việc và có quá nhiều chuyện em lo, em không thể san sẻ với ai, em đã khóc như một đứa trẻ. Anh ơi! Em mệt mỏi lắm! Em muốn bỏ hết mọi chuyện. Em không biết còn đủ sức hay không? Em đang sống mà không biết mình đang phải làm gì và mục đích là gì? Em cảm thấy chán nản lắm anh à!
Thôi! Em dừng đây anh! Mỗi lần em mệt mỏi và nhớ anh nhiều em sẽ lên đây trút hết dù rằng anh sẽ không bao giờ đọc được. Nhưng em cảm thấy nhẹ đi phần nào. Nếu anh với em còn duyên nợ thì sẽ có ngày anh đọc được những lới này của em. Tên Punny chắc anh không hiểu đó là sự ghép nickname của em và anh. Cũng chính nhờ có nickname này mà anh và em đã làm quen được với nhau cho dù tụi mình đã luôn gặp mặt nhau trong hẻm đó gần 2 năm mà có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Yêu anh nhiều lắm anh Sơn! Punny
Punny (vnt_0610@yahoo.com)