Tôi đã đi làm được vài năm, chưa kết hôn. Tôi vẫn sống cùng gia đình, sử dụng chung phòng với em gái. Em tôi năm nay học lớp 12 nhưng chưa biết sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Em thường chơi điện thoại từ 20h đến 22h rồi mới bắt đầu học bài. Mỗi lần em học đều là giờ đi ngủ của tôi. Em còn có thói quen đọc bài thành tiếng để nhớ lâu, vì thế tôi bị thức cùng em, không thể ngủ được để kịp đi làm sớm sáng hôm sau. Tôi góp ý, bảo em học bài sớm hơn nhưng em rất bướng, không nghe lời. Mẹ tôi cũng hết cách, không thể nhắc nhở em tôi. Tôi có thu nhập chỉ ở mức vừa phải, khó mà ra ở riêng. Tôi nên làm thế nào đây?
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.