Em đã tự ý đưa ra lời chia tay một phía mà không cần quan tâm rằng xung quanh anh có biết bao người muốn phá hoại tình cảm của chúng mình. Giờ thì em biết em đã thật sự mất anh mất đi người mà em yêu thương nhất.
Em cũng không biết sao lần ấy nhìn anh ngồi cùng người con gái khác mà trong lòng em nhói lên một nỗi đau. Và cuối cùng thì em đã hành động như một con bé ngốc nghếch. Em đã đặt anh vào tay người con gái khác dù trong lòng em tình yêu dành cho anh vẫn sâu sắc như ngày nào.
Thành à, em rất cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Thực sự tình yêu của anh đã đem lại cho em rất nhiều. Em hạnh phúc vì khoảng thời gian qua được quen anh,yêu anh và những kỉ niệm đã có giữa chúng ta em sẽ nhớ mãi. Những góc phố,những con đường chúng ta từng dạo bước. Em sẽ không quên đâu.
Nhớ anh đến quặn thắt tim gan nhưng em sẽ không tìm anh nữa. Anh đã tha thứ cho em quá nhiều lần rồi em không muốn anh phải lo nghĩ về em nữa. Em và anh sẽ là những người bạn theo ý anh nhưng em phải làm sao để quên anh đây, Thành ơi.
Không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh? Ngày mai khi trên bước trên con đường không có anh em lại phải tự đứng vững một mình. Em không biết mình sẽ ra sao nữa khi thực sự cuộc sống này còn quá nhiều cạm bẫy? Anh, em sẽ cố gắng chỉ cần nghĩ về anh là em lại có niềm tin, sức mạnh để bước tiếp thôi mà.
Xa anh, em rất nhớ nhưng em sẽ cố gắng quên anh vì em biết nếu không như vậy em sẽ đau khổ lắm. Hãy sống hạnh phúc nhé người tôi yêu. Em không phải là người anh yêu thì em cầu chúc cho anh tìm được người anh thực sự yêu. Anh hãy cố gắng lên, Thành nhé. Em tin anh sẽ tìm được một người yêu anh như em yêu anh nhưng sẽ không làm anh buồn nhiều như vậy nữa.
Hãy cố gắng lên vì trước mắt anh còn rất nhiều khó khăn. Em sẽ luôn ở bên nếu anh cần vì em là bạn của anh và vì em yêu anh, Thành à.
Giờ đây nếu anh về với em, em sẽ trân trọng những giây phút đó em sẽ không khiến anh thất vọng nữa đâu. Em muốn anh hiểu rằng em yêu anh và sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm của anh cho dù chúng ta là bạn cũng được vì em không muốn mất anh một chút nào.
Ngố yêu Kẹo Đắng rất nhiều!
Ngố