
Người thân gia đình quá đau đớn trước vụ thảm sát. Ảnh: Nguyệt Triều
Chiều 8/7, không khí tang thương bao trùm căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) của gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ xưởng gỗ Quốc Anh) khi 6 chiếc quan tài nằm song song, nghi ngút khói hương. Cùng người nhà lo hậu sự cho vợ chồng chị gái (bà Nguyễn Thị Ánh Nga, vợ ông Mỹ) cùng 4 người cháu, anh Nguyễn Lê Hưng (33 tuổi) còn nguyên vẻ bần thần.
Anh Hưng cho biết sống ngay sát căn biệt thự. 3h18 ngày 7/7 anh phát hiện cuộc gọi nhỡ của Dương Ngọc Tố Như (18 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) nên gọi lại nhưng không thể liên lạc. Gọi thêm vài lần nữa, cả hai đều nghe máy, nói “cậu Hưng ơi” với giọng rất bình thường, rồi tắt máy.
Đột ngột bị các cháu gọi lúc rạng sáng, anh Hưng rất lo lắng. Lúc 3h25, anh bấm số gọi thì được chị gái nói: "Không có gì đâu, ngủ đi". "Nghe vậy tôi yên tâm ngủ tiếp nhưng đến 7h thì nhận được hung tin", anh Hưng nghẹn giọng.
Sau khi vụ thảm sát được phát hiện, người tài xế chở gỗ cho bà Nga cũng cho anh Hưng biết, khoảng 3h hôm đó nhận được điện thoại của bà chủ, bảo "bữa nay không cần đến sớm chở hàng nữa, khoảng 6-7h thì đến". Trong khi theo thông lệ đúng 4h ông sẽ qua biệt thự để lái xe chở gỗ đi.

Công an khám nghiệm mọi ngóc ngách của căn biệt thự để tìm dấu vết hung thủ. Ảnh: Phước Tuấn
Theo gia đình nạn nhân, lúc trước ít vốn liếng nên vợ chồng bà Nga chỉ thu mua cây tươi rồi bán lại kiếm lời. Khoảng 5 năm trước, sau thời gian làm ăn tích lũy, vợ chồng bà mới xây nhà, thu mua cây cao su thanh lý rồi chế biến ở khu xưởng phía sau biệt thự.
Mới đây ông Mỹ đầu tư một mảnh đất ở huyện Hớn Quản (Bình Phước), có kế hoạch di dời dần nhà xưởng ra khỏi khu dân cư. Ông Mỹ đã chuyển nhiều máy móc, thiết bị đến đó. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm được cho là công việc kinh doanh của vợ chồng ông gặp trở ngại. Có lần ông Mỹ nói với anh Hưng là đang nợ tiền hàng 5-10 tỷ đồng. Thứ sáu tuần trước ông Mỹ hẹn chủ nợ để trả tiền nhưng ông này đã đi TP HCM nên sự việc không diễn ra như dự định.

Vị trí các nạn nhân khi được phát hiện. Đồ hoạ: Tiến Thành - Việt Chung
Trước đó, 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau căn biệt thự khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu, vợ chồng ông chủ cùng con trai nằm chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà thấy Linh - con gái ông Mỹ - và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.
Công an đến hiện trường thì phát hiện thêm thi thể bé Dư Minh Vỹ (14 tuổi), cháu ông Mỹ, nằm sát hàng rào biệt thự. Chỉ duy nhất bé gái 18 tháng tuổi, con út vợ chồng chủ nhà, thoát nạn và được bà Loan tìm thấy trong phòng ngủ.
Chiều nay, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án Giết người và Cướp tài sản, đồng thời thành lập ban chuyên án để điều tra, truy tìm hung thủ.
Nhóm phóng viên