Khi 19 tuổi, tôi lấy chồng và sống chung với gia đình nhà chồng. Em gái chồng mới học lớp 3 nhưng khôn lanh hơn các bạn bè đồng trang lứa. Do bố mẹ dạy không nghiêm nên bé hay nói trống không, chưa bao giờ biết giúp chị dâu việc nhà như quét nhà cửa, gấp quần áo - những việc bé có thể tự làm được.
Một lần tôi xin phép bố mẹ chồng để về nhà mẹ đẻ và em chồng nghe được, bé liền nói: "Chị chỉ là osin của nhà này thôi, chị không được đi đâu hết". Mẹ chồng hùa theo, đồng tình với con gái. Tôi sốc nặng, không hiểu sao họ có quan điểm kỳ lạ đến như thế. Tôi nên làm gì đây?
Tuệ Nghi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.