Nhưng dù sao Khoa hãy là Khoa, đừng né tránh Giang như vậy càng làm Giang đau khổ. Khoa có biết là Giang đã khóc rất nhiều sau những xử sự của Khoa. Mà cái gì thì cái, Giang vẫn muốn nghe sự thật, nên Khoa cứ nói thẳng với Giang đi đừng để Giang trong tâm trạng mơ hồ như vậy.
Giang cần Khoa nhưng không phải là một tình yêu gượng ép. Và Khoa cũng nhớ rằng gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Mong Khoa bình tiĩỉnh và thật lòng với Giang. Và hãy nhớ rằng Giang yêu Khoa nhiều lắm và tình yêu này sẽ khoả lắp tất cả nỗi đau. Và khó có ai có thể thay thế Khoa trong lòng Giang.
Hy vọng Khoa sẽ đọc được những dòng tâm sự này và hiểu Giang nhiều hơn.
H.G.