Em biết khoảng thời gian đó anh không hài lòng về em vì em không được nữ tính, nhưng vì quá yêu anh em đã cố gắng thay đổi mình trở thành hoàn thiện hơn trong mắt anh và người khác. Điều đó không làm em quên đi anh được em đã chấp nhận bỏ qua tất cả để được ở bên anh, điều làm em đau khổ nhất tại sao anh có thể ra tay đánh em ở chốn đông người. Em hứa với lòng sẽ cố gắng quên anh đi nhưng em làm không được anh ơi. Anh cũng biết lỗi của anh, trong suốt thời gian em là sinh viên anh đã đi làm để nuôi em ăn học, em tự hứa với lòng sẽ quên tất cả quá khứ của anh để được sống bên anh mãi mãi vì em cứ ngỡ em đã yêu anh hết lòng, nhưng em thật sự đã nhầm, trước khi đến với anh em đã từng yêu một người và người đó cũng có tình cảm với em nhưng vì cả hai còn đang học và người đó nhỏ tuổi hơn em nên cũng hơi ngại bày tỏ.
Cách đây không lâu người đó tìm đến em và nói lời yêu em, người đó biết em đã có người yêu nhưng người ấy vẫn đợi. Có lần em đã gạt anh là em đi công tác nhưng thực chất em đã đi chơi cùng người đó, ở bên người đó em thấy hạnh phúc và không muốn rời xa, được ôn lại ký ức ngày xưa. Tất cả những chi tiết nhỏ của em người đó không quên. Điều thật sự làm em bối rối bây giờ, giữa anh và người ấy em biết chọn ai đây, một người yêu em luôn lo lắng quan tâm em mọi thứ nhưng lại có hành động đánh em, một người em yêu tuy người đó không lo cho em được gì nhưng luôn hiểu em và luôn nghĩ tới tương lai của em. Giờ đây em biết chọn ai giữa hai người. Một câu hỏi em đã đặt ra liệu ai sẽ trả lời giúp em đây.
Có đôi lúc em nghĩ sẽ cố quên tất cả không chọn ai hết để tìm vui nơi khác nhưng em làm không được anh ơi, mà chọn người này không chọn người kia em thấy bất công lắm, em không thể chọn cả hai vì sống như thế quá tham lam. Xin anh hãy tha thứ lỗi lầm nếu em có chọn người kia, ngàn lần xin lỗi anh.!!!! Chúc anh tìm được tình yêu mới, cầu mong người ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh.
Phượng Ly