Bé Keilin Johanna Ortiz Montoya được phát hiện còn sống trong một nhà thờ ở thành phố San Perdo Sula, Honduras, sau khi được tuyên bố tử vong tại Bệnh viện Rivas gần đó, The Sun đưa tin hôm 10/8.
Trước đó, Keilin bị co giật, tiêu chảy và phồng rộp da do nhiễm trùng hôm 3/8. Bé được các bác sĩ xác nhận đã chết sau 4 ngày chăm sóc đặc biệt tại khoa nhi. Keilin được đưa đến nhà thờ địa phương để tổ chức đám tang.
Khi ôm cơ thể của Keilin ngồi lên một chiếc ghế vì không đủ tiền mua quan tài, mẹ bé nhận thấy con đang thở. Người mẹ vội vã đưa Keilin đến một phòng khám và sau đó bé gái được chuyển đến phòng cấp cứu.
Trưởng khoa nhi của Bệnh viện Rivas, ông Elba Campos, cho biết vụ việc đang được điều tra nhưng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Hiện bé gái 7 tháng tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch.