"Như quán tính gọi nhầm số, em đã xin lỗi anh và cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng ngay ngày hôm sau, có một số điện thoại lạ gọi vào máy mình, và em đã nhận ra anh là người em vừa gọi nhầm số vào tối qua. Anh đã xin làm bạn với em. Lúc ấy, em chỉ nghĩ đơn giản 'Ừ thì làm bạn, có thêm một người bạn cũng tốt thôi'. Thế là em và anh là bạn của nhau. Em chỉ biết anh qua giọng nói, lời miêu tả của anh qua những tin nhắn, những cuộc gọi điện, chứ chưa gặp anh lần nào. Cuối cùng sau hai tháng làm bạn qua điện thoại, em và anh đã gặp nhau. Đơn giản là em chỉ hơi tò mò về anh mà thôi chứ thật ra em không thích anh, vì anh là người Bắc.
Nhưng rồi thời gian trôi nhanh quá, anh đã cảm hóa được lòng em và em đã yêu anh lúc nào cũng không hay. Chính những câu chuyện về biển của anh đã thuyết phục được em. Vì em rất thích biển và anh cũng thế. Cứ mỗi lần gặp anh, là anh lại huyên thuyên kể cho em nghe về biển. Mỗi khi có kỳ nghỉ nào, 2 đứa lại cùng một suy nghĩ chọn biển là nơi để đến. Dường như ở bên biển, mọi buồn phiền, mệt mỏi đều tan biến. Em thích ngắm và đùa giỡn với từng con sóng, còn anh đắm mình vào nước biển để mặc cho những con sóng vỗ. Em và anh đã có nhiều kỷ niệm ở biển và cũng vì cả hai đều thích biển nên anh đã chọn biển để đánh dấu thời gian và những hình ảnh đẹp nhất của vợ chồng mình ở đây. Cảm ơn anh đã và đang mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em".
Mời bạn ngắm bộ ảnh của bạn Tố Uyên chụp tại đồi cát trắng Mũi Né vào tháng 6.