Effe và Claudia tại cuộc đua F1 ở Đức. |
Đám cưới của đôi tình nhân này sẽ được tổ chức trong tháng 8 tới, “theo phong cách ấn tượng và bất ngờ, duới sự chứng kiến của khoảng 50 khách mời” - Effe tiết lộ. Nhưng để có ngày hôm nay, cựu tiền vệ Bayern đã phải vượt qua biết bao rào cản, thành kiến. Có được Claudia, Effe đã mất rất nhiều.
Theo Bóng Đá, chuyện về Stefan Effenberg nhiều không kể xiết. Anh là thiên tài trên sân cỏ và dị nhân ngoài đời. Ở Đức, số người yêu mến tài năng cũng ngang với số ghét tính cách ngang ngạnh của anh. Số danh hiệu mà anh đạt được trong sự nghiệp chẳng thấm gì so với những Scandal mà anh gây ra.
Người ta nói rằng, Effe hỏng do người vợ đầu của anh, Martina. Từ năm 21 tuổi, cuộc đời của Effe đã bị lái theo sự sắp đặt của Martina. Martina hơn Effe 2 tuổi và là một người phụ nữ rất thông minh. Cô kiêm luôn vai trò manager cho chồng, giúp Effe kiếm được những khoản bộn bề sau mỗi lần chuyển CLB.
Những tưởng cuộc đời Effe sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bóng đồ sộ của cô vợ già thì bất ngờ, anh lao vào mối quan hệ trái đạo lý với Claudia, vợ của đồng đội Thomas Strunz tại Bayern. Gia đình hai tiền vệ này vốn thân nhau và không rõ Effe có tình ý với Claudia từ lúc nào. Chỉ biết rằng, mọi việc được phơi bầy ra ánh sáng vào khoảng đầu năm 2002, khi Martina đọc được những mẩu tin vụng trộm trên máy di động của chồng. Trước đó, Strunz không hay biết gì bởi quá tin vào người bạn thân.
Sự chia tay sau đấy là kết cục tất yếu. Strunz rơi vào cay đắng, bị cuỗm mất vợ và mất vị trí tại Bayern. Martina ôm 3 đứa con sang Mỹ sống tại Florida. Effe bắt đầu cảm nhận sự xa lánh của đồng đội, trong khi Claudia trơ trẽn với báo giới rằng cô “yêu tuýp người mạnh mẽ như Effe ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
Và dù Effe cố gắng bao biện cho “hành động của trái tim”, anh vẫn trở thành mục tiêu cần tống đi của ông bầu Hoeness. Bayern có thể là “FC Holywood”, nhưng chuyện cướp vợ bạn thì không chấp nhận được.
Thế là Effe dắt theo Claudia đến Wolfsburg, một CLB nhỏ ở Bundesliga. Song vận đen chưa buông tha anh. Effe bị nguyền rủa từ giới thất nghiệp Đức vì dám gọi họ là “đám lười biếng”. Anh tiếp tục bị pháp luật sờ gáy sau vụ xúc phạm cảnh sát giao thông và phải ra hầu toà với số tiền phạt là 100 nghìn euro.
Quatar là điểm dừng chân của đôi tình nhân tiếp theo nhưng cũng chẳng được lâu. Vào một ngày cuối tháng 4 năm nay, Effe bỗng cắt đứt hợp đồng với El Arabi, vứt bỏ lại cuộc sống vương giả xứ dầu mỏ, chuyển đến nước Mỹ.
Ở Florida, chính xác là Fort Myers, mái ấm mới của Effe rất gần ngôi nhà mà anh mua từ cuộc hôn nhân trước. Tại đó, Martina đang sống cùng các con anh: Nastassia, Noel-Etienne và Ann-Kathrin.
Vợ cũ của Effe đã có tình yêu mới, còn Claudia cũng đã li dị xong Strunz. Effe một lần nữa quyết định gắn bó với người đàn bà hơn anh 3 tuổi và từng 2 lần bị “ràng buộc”. Lời cầu hôn cùng chiếc nhẫn kim cương trị giá 6.000 euro được Effe tặng Claudia vào một ngày đẹp trời. Họ đang vô cùng hạnh phúc và chỉ còn chờ đám cưới.
Đối diện với phóng viên tờ Bild, Claudia tỏ vẻ hồi hộp như mới lần đầu: “Tôi chưa bao giờ mặc váy cưới màu trắng và lần này sẽ mặc nó để tránh lặp lại sự tan vỡ như hai cuộc hôn nhân trước”. Còn Effe chỉ bày tỏ cảm xúc ngắn gọn: “Tôi là người may mắn nhất thế giới khi có được Claudia”. Nhưng hạnh phúc sẽ theo Effe bao lâu? Chỉ có trời mới biết được.