Hai vợ chồng mình đã cưới được 3 tháng và đang sống ở Mỹ vì chồng mình vẫn đang du học bên này. Bọn mình quen nhau qua mạng và yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Nhưng phần lớn thời gian là chat với nhau qua mạng vì lúc đó ông xã đi du học thạc sỹ.
Lúc đầu mới quen mình không nghĩ đây sẽ là chồng mình sau này. Mình đã từ chối lời tỏ tình của chồng đến hai lần và chỉ kịp gật đầu yêu trước khi anh ấy bay một tuần. Mình cũng không dám tin là mình có thể đợi được anh ấy khi mới chỉ yêu nhau ngắn ngủi như vậy. Nhưng sự xa cách không phải vật cản với cả hai vì mình nghĩ bọn mình đã có duyên số với nhau rồi.
Nhiều lúc ông xã vẫn thường hỏi mình: "Em có thấy chuyện của mình thật lạ thường không? Chỉ yêu có 1 tuần trước khi anh đi du học, còn lại toàn chat chit với nhau qua mạng". Mình cảm thấy đúng là lạ lùng thật, nhưng dù thế nào, mình vẫn cảm ơn ông trời vì đã để anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.