Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mã đã hơn 5 năm hắn bước cuộc đời mình và làm xáo trộn mọi thứ. Tôi vẫn còn nhớ lúc hắn mới gặp tôi, tôi còn là cô sinh viên mới ra trường, đang cố gắng thích nghi với môi trường làm việc đầu tiên.
Hắn là dân công trình nên đi đến hết nơi này, nơi kia trong thành phố, thỉnh thoảng mới về văn phòng. Vậy mà lần nào về đến cửa, hắn cũng "quăng" cho tôi một ánh mắt đầy trìu mến. Còn khi nhìn thấy tôi buồn, tôi khóc hay chỉ cần thấy sắc mặt tôi không tốt chút thôi thì ánh mắt ấy lại nhìn tôi đầy xót xa. Cũng chính ánh mắt ấy đã làm tôi nghĩ ngợi mãi.
Thời gian cứ trôi qua, anh vẫn lặng lẽ bên tôi như thế. Trong khoảng thời gian đó, cuộc đời tôi lại xảy ra nhiều biến cố. Những biến cố ấy đôi lúc lại vô tình cho chúng tôi cơ hội để đến gần nhau hơn, nhưng cũng đã có lúc tưởng chừng có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mà chúng tôi đã có. Để rồi khi tất cả qua đi, tôi nhận ra rằng, tôi không thể xa anh.
Tôi nhận lời cầu hôn của anh vào đúng sinh nhật lần thứ 27 của mình, bởi tôi nghĩ, tôi được sinh ra để là một nửa dành cho anh. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian dài, tưởng chừng có thể mất nhau mãi mãi, vậy mà giờ đây người tôi nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sáng thức dậy lại vẫn là hắn của tôi ngày nào.
Dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thứ để lo toan, nhưng tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Tôi cũng muốn nhắn với hắn của tôi rằng: "Hắn à, em tin với tình yêu mà chúng ta đã có, mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cách anh đến với em vậy. Mình sẽ sống thật hạnh phúc, hắn nhé".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.