Anh C., xã Tân Trì, Thanh Trì, Hà Nội được gia đình đưa đến Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vào đúng đêm tân hôn. Hồi hộp và muốn đêm tân hôn sẽ mang lại cho vị hôn thê của mình những giây phút đáng nhớ nhất, C. mở nhạc trữ tình, bật đèn ngủ gam màu nóng để cùng tân nương lạc vào “thế giới khác”.
Cuộc “mây mưa” đang lên đỉnh bỗng tiếng chú rể kêu thất thanh, rồi nhanh chóng ôm “cậu nhỏ” đã xẹp lép, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Cô dâu M. vừa thẹn, vừa ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì nên nỗi. May đã có nhà riêng nên M. không phải chịu ánh mắt dò xét của mọi người trong gia đình chồng.
Họ ngượng ngùng, sợ hãi nhìn những giọt máu chảy ra trên đầu “cậu nhỏ” rồi cấp tốc gọi taxi đến Trung tâm Nam học. M. ngượng chín mặt khi bác sĩ cho biết “nón” là phần da dính vào mặt dưới của “cậu nhỏ” đã bị rách do hưng phấn quá độ. Bác sĩ phải gây tê cục bộ để khâu lại cho C.
T., xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũng có chung số phận, đêm tân hôn anh cũng được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hoảng loạn. Vết rách khá lớn nên ngay trong đêm tân hôn chú rể đã phải để lộ của quý chu du từ nhà đến bệnh viện huyện rồi tiếp tục chạy từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh.
Khi vết thương đã được hàn gắn, anh T. hài hước nói: “Khi phải lên bàn phẫu thuật em đã nghĩ từ nay xin chừa, nhưng bây giờ thì lại nghĩ khác rồi”.
Anh A., thị trấn Thân Thuộc, huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai đến trung tâm trong bộ dạng nhăn nhó: “Bác sĩ ơi, giúp em với. Em giữ gìn thế mà “nó” còn bị thương”.
Chuyện là anh A. thường xuyên phải đi công tác xuống Hà Nội. Mỗi chuyến công tác thường kéo dài 7-10 ngày. Xa vợ, thèm "yêu" là chuyện khó tránh. Luôn nhớ lời vợ dặn, anh A. tránh xa “cạm bẫy”, giữ gìn hạnh phúc gia đình và để xoa dịu nỗi căng thẳng anh thường tự mình “sung sướng”.
Nhưng trong lúc “thăng hoa”, mọi hành động vượt xa tầm kiểm soát. A. đã tự tay làm tổn thương “cậu nhỏ”. Khi “cậu nhỏ” đã được “kiên cố” lại qua các đường kim mũi chỉ của bác sĩ, anh A. cười nói: “Tôi giữ mình thế rồi mà vẫn gặp họa. Tình hình này, bác sĩ có cho xuất viện tôi cũng phải lưu lại Hà Nội ít ngày nữa. Lành lặn hẳn mới dám về với vợ. Bà xã tôi mà biết chuyện thì vẫn gay to vì không biết giải thích thế nào cho hợp lý?”.
Đ., 34 tuổi, Láng Hạ, Hà Nội cũng nhập Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong hoàn cảnh này dù chưa lập gia đình. Do lập gia đình thuộc diện muộn, nên hàng đêm Đ. thường xuyên phải chịu những cảm xúc “gối chăn” dày vò. Muốn giải tỏa nỗi bức bối nhưng cũng muốn “giữ mình”, Đ. thường xuyên phải tự mình mang lại cảm xúc “thăng hoa”. Và một lần quá khích đã làm “hắn” bị thương.
Đ. ngượng ngịu: “Hỏi bác sĩ thì biết rồi còn hỏi em làm gì. Cái số em nó chẳng ra gì, bằng này tuổi vẫn chưa có người “môi kề má ấp” lại còn xảy ra chuyện. Lộ chuyện này thì còn dám tăm te ai nữa. Khối người “mưa gió” ra trò lại không sao”.
“Nón” có tên gọi chính xác là dây hãm “cậu nhỏ”. Khi “cậu nhỏ” ngóc đầu dậy thì vạt da này căng ra. Do đó, dây hãm có thể bị rách (hay còn gọi là đứt dây hãm) do bị căng quá mức.
Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Nón” chỉ bị rách khi “cậu nhỏ” đang “căng hơi”, trong lúc đang cùng bạn tình “lên đỉnh” hoặc tự quý ông mang lại cảm xúc “mây mưa” cho mình nhưng quá mạnh tay.
Những trường hợp tự “sung sướng” khả năng xảy ra sự cố này chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Khi đã bị rách, “cậu nhỏ” sẽ xẹp nhanh do ức chế tâm lý. Tổn thương này có thể chảy máu ít nhưng nó sẽ làm cho người nam sợ hoặc kém hưng phấn cho những lần “ân ái” sau này”. Tai biến này thường chỉ gặp ở người trẻ, trong những lần giao hợp đầu tiên do thiếu kinh nghiệm”.
Cũng theo ông Vệ, nếu bệnh nhân không đến ngay bác sĩ để được khâu lại dây hãm thì vết rách cũng tự lành sau mấy ngày đau rát nhưng dễ để lại sẹo rút ngắn, làm dây hãm lại dễ bị rách trong những lần “ân ái” sau này. Trong trường hợp này, bệnh nhân phải chịu thêm một lần đau đớn nữa để làm phẫu thuật kéo dài dây hãm và bôi thuốc kháng viêm, giảm đau mới xóa bỏ được cảm giác này.
Nếu bệnh nhân đến bệnh viện ngay, bác sĩ chỉ cần gây tê cục bộ, khâu lại chỗ rách. Phẫu thuật này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế vì nếu may không khéo, dây phanh có thể bị rút ngắn, có cục xơ và cũng dễ bị rách trở lại. Vì vậy, để tránh xảy ra sự cố rách “nón” này, nếu quý ông phải làm việc xa nhà hay phải đi công tác thường xuyên hãy biết tận dụng những lúc gần vợ để bù đắp thật nồng nàn.
Hãy biết dành những thời gian riêng tư cho hai người, biết chia sẻ, cố gắng để cả hai đều thấy “mỹ mãn”. Những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời ấy sẽ thắt chặt hơn tình cảm vợ chồng, tiếp thêm động lực để bạn không phải “nếm trái lạ” khi xa nàng. Và cũng không bức xúc quá đến nỗi phải tự mình “sung sướng”, để chẳng may sự cố đến “gõ cửa”.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)