Dương Tử Quỳnh trẻ trung và tươi tắn hơn nhiều so với tuổi 46. |
Chiều qua, tại trường PTTH Hà Nội - Amsterdam, Dương Tử Quỳnh đã nói chuyện rất thân mật với các học sinh về tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm. Với trang phục màu trắng, chiếc kính thời trang và nụ cười thường trực trên môi, cô trở nên gần gũi và rất đời thường.
20 học sinh lớp 11Anh2 được chọn để tham gia cuộc trò chuyện với Dương Tử Quỳnh. Tất cả các em đều háo hức nhìn tận mắt diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Buổi nói chuyện ngắn trong khoảng 15 phút xoay quanh chủ đề đội mũ bảo hiểm thế nào là an toàn và không nên có cảm giác sợ xấu khi đội mũ. Ngôi sao 46 tuổi đã trao đổi một cách thoải mái, tạo cảm giác thân mật cho các em học sinh.
Trong lúc chờ Dương Tử Quỳnh đến, một số cô bé học sinh băn khoăn, không biết sẽ xin chữ ký của diễn viên này thế nào. Nhưng cuối cùng kết quả còn ngoài sự mong đợi. Ngôi sao của Tomorrow never dies không ngần ngại ký tặng lên mũ bảo hiểm và áo của các em khi buổi nói chuyện kết thúc. Khi được hỏi về cảm giác của mình, một học sinh lớp 11Anh2 chỉ thốt lên hai từ: "So happy!".
Em Dương Mạnh Hùng chia sẻ: "Em rất vui sướng vì cô ấy quan tâm đến tình hình giao thông ở Việt Nam và giới trẻ chúng em. Em thấy cô ấy vẫn đẹp như ngày xưa. Tuyệt vời!". Các bạn khác cũng rất hạnh phúc khi được nói chuyện mặt đối mặt với ngôi sao Hollywood như một người bạn và nhất là chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm.
Dương Tử Quỳnh nói chuyện vui vẻ với các học sinh. |
Đa số học sinh khác của trường không biết sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh tại đây. Ngay khi nhận ra nữ diễn viên nổi tiếng, các em ào ra, hò hét sung sướng vì bất ngờ. Nữ diễn viên vẫy tay chào thân thiện, lại gần các em và hỏi chuyện. Cô tươi cười hỏi các bạn đến trường bằng phương tiện gì, có đội mũ bảo hiểm không, và sẵn sàng chụp ảnh khi được đề nghị. Không hề có cảm giác cô là ngôi sao mà giống như một người bạn dễ gần và cởi mở.
Không chỉ học sinh mà cả các giáo viên ở trường cũng muốn Dương Tử Quỳnh ký tặng lên mũ bảo hiểm. Có lẽ vì hồi hộp quá mà một thày giáo khi đề nghị nữ diễn viên ký đã nói "Help me!". Thày chỉ vào chiếc xe máy và luống cuống nói nhầm: "My bicycle".
Cô ký tặng lên mũ bảo hiểm của các học sinh trường Arms. |
Chia tay trường Amsterdam, Dương Tử Quỳnh hành trình đến hồ Gươm, vào thăm đền Ngọc Sơn và dạo qua một số shop giày dép trên phố Hàng Dầu để quay phim tư liệu. Cô một mình đi bộ sang đường trước các làn xe tấp nhập và rất thích thú khi... "hoàn thành nhiệm vụ". Cô hào hứng kể lại "chiến tích", diễn tả bằng những động tác sinh động với những người bạn và ê kíp quay phim.
Hào hứng diễn tả lại cảnh qua đường. |
Vài đoàn khách du lịch có mặt ở Hồ Gươm nhận ra Dương Tử Quỳnh và họ tranh nhau để được vào khuôn hình với ngôi sao. Dù đang đi theo lịch trình chặt chẽ nhưng cô vẫn dành thời gian để chụp ảnh cùng những người hâm mộ. Nhìn khuôn mặt của du khách, thấy họ rất hài lòng với sự gần gũi của ngôi sao.
Hôm chủ nhật 16/3, diễn viên này đã đến thăm Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh để thực hiện một số đoạn phim tư liệu. Trước đó, trong thời gian ở TP HCM, Dương Tử Quỳnh cũng đã phỏng vấn mẹ của bé Hân, một cô bé bị tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm. Cô sẽ còn lưu lại Hà Nội đến ngày 19/3.
Mỹ Dung - Nhật Thu