Phóng viên Ngôi Sao đã liên lạc với ca sĩ Phương Thanh và chủ nhân blog Cogaidolong để họ cùng chia sẻ quan điểm của mình.
Ca sĩ Phương Thanh: Tôi chỉ muốn lấy lại danh dự và uy tín của mình
- Chuyện khen-chê, bình luận trên blog là rất bình thường, vậy tại sao chị lại tỏ thái độ quá căng thẳng với Cogaidolong và đâm đơn kiện?
- Tôi không hề nói đến chuyện khen-chê, mà ở đây chủ nhân blog đã viết sai sự thật nên tôi mới có thái độ như vậy. Còn đúng ra làm một chương trình thì khó tránh được những sai sót, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng Cogaidolong đã viết là chương trình của tôi "mở cửa trống rỗng cho khán giả vào xem". Đó là nói không đúng, là làm hạ thấp danh dự của tôi. Mà nghệ sĩ như chúng tôi sống bằng uy tín và danh dự là chủ yếu chứ. Thế mà bây giờ lại có người bôi nhọ uy tín thì làm sao tôi ngồi yên được.
Phương Thanh bức xúc vị bị bôi nhọ danh dự. |
- Vậy trong đơn kiện, chị đưa ra những yêu cầu gì từ phía Cogaidolong?
- Tôi yêu cầu chủ nhân blog Cogaidolong phải xin lỗi vì đã viết sai sự thật. Mặc dù blogger đó là một nhà báo nhưng tôi không kiện theo luật báo chí mà kiện theo luật dân sự, nghĩa là công dân kiện công dân. Tôi đã gửi đơn đến các cơ quan quản lý văn hóa có thẩm quyền và cuối cùng sẽ là tòa án. Tôi cũng thuê luật sư riêng để theo kiện nhưng chưa muốn tiết lộ tên của luật sư này.
- Vậy từ khi entry đó được post lên, chị đã bị ảnh hưởng những gì?
- Rõ ràng là tôi bị giảm uy tín trong mắt mọi người, tự dưng vị trí của mình bị hèn hạ đi. Bực mình và bức xúc lắm chứ! Tôi cũng đâu muốn làm rùm beng lên thế này nhưng khi tôi chủ động liên lạc, muốn gặp chủ nhân blog để nói chuyện tình cảm thì cô ấy lại không đến. Tôi kiện chẳng phải để ăn thua cái gì, chẳng phải vì tiền bạc hay sự nổi tiếng mà chỉ vì hai chữ danh dự mà thôi.
Tôi đã copy lại bản entry trên blog của Cogaidolong làm chứng cớ và tôi tin là có thể chứng minh được sự thật.
- Nói ngược lại một chút, chuyện fan của chị cũng dùng blog để bôi nhọ, cắt ghép hình ảnh của Cogaidolong với nội dung không lành mạnh, chị thấy sao?
- Tôi đâu có kiểm soát được những việc làm của các fan. Và tôi cũng chỉ biết chuyện này khi đọc một bài báo mới đây. Bài báo đã đăng tải ý kiến của Cogaidolong, nói tôi xúi fan làm việc đó. Nhưng tôi không làm cái việc rỗi hơi ấy. Tôi có cần gì scandal để nổi tiếng thêm nữa đâu.
- Cogaidolong cũng đang cân nhắc đến việc sẽ kiện lại, chị tính thế nào?
- Bây giờ thì ai nói gì cũng được, còn kết quả đến đâu thì còn chưa biết.
- Vậy nếu có người nói chị làm quá lên vì đang mất thăng bằng trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp, chị sẽ nói gì?
- Tôi có mất thăng bằng hay không thì cứ đợi rồi sẽ biết. Tôi đụng chạm nhiều rồi nên chẳng có gì đánh ngã được tôi đâu. Dù rằng những chuyện kiện tụng thế này làm tôi tốn nhiều thời gian và tinh thần không được thoải mái. Nhưng tôi vẫn đi đóng phim, vẫn hoàn thành công việc. Cái gì Phương Thanh cũng vượt qua được hết.
Tôi đã ở cái tuổi 35 rồi, tôi đủ chín chắn để biết mình làm cái gì đúng cái gì sai. Trong chuyện này tôi khẳng định tôi đang làm đúng. Tôi chẳng làm quá lên cái gì cả. Còn tôi thấy buồn lắm chứ, sung sướng gì đi kiện cáo đâu. Nhức đầu, mệt mỏi và phiền hà!
- Nhưng nếu bây giờ cho hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, giải quyết về tình cảm thì chị còn kiện nữa không?
- Đâu phải tôi không muốn nói chuyện tình cảm, giải quyết cá nhân cho êm đẹp. Nhưng tôi đã hẹn chủ nhân blog nhiều lần mà cô ấy không đến gặp. Vậy rõ ràng cô ấy không có thiện chí. Còn để sự việc đã ầm ĩ lên như thế này nghĩa là nó đã đi mất nửa đường rồi. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ muốn ngồi nói chuyện với tôi.
- Thế chị nghĩ thế nào về khả năng thắng kiện của mình?
- Cây ngay không sợ chết đứng. Từ trước đến giờ tôi là người thẳng thắn, ai cũng biết rồi. Tôi làm việc này cũng đã suy nghĩ nhiều lắm chứ không phải trò trẻ con, bồng bột. Tôi muốn công khai để mọi người phán xét xem đâu là trắng đâu là đen. Tôi chấp nhận được ăn cả, ngã về không.
Blog Cogaidolong.
Chủ nhân Blog Cogaidolong: "Tôi đã rất thiện chí"
- Ca sĩ Phương Thanh đã hoàn tất thủ tục kiện tụng, còn chị đã chuẩn bị những gì cho việc hầu kiện?
- Tôi không hề muốn làm lớn chuyện nhưng đã đến nước này thì tôi cũng phải chuẩn bị thôi với việc nhờ luật sư Thiệu Ánh Dương và tiến triển thế nào thì hồi sau mới rõ được.
- Sự việc này đã ảnh hưởng thế nào tới công việc cũng như cuộc sống của chị?
- Về công việc thì không có gì ảnh hưởng cả, chủ yếu là tinh thần bị ảnh hưởng. Trên blog của tôi, các fan của Phương Thanh vào viết với những lời lẽ nhục mạ và thô tục xúc phạm tôi trầm trọng. Tôi cũng phải rất cân nhắc suy nghĩ hai ngày liền mới quyết định sẽ theo kiện.
- Chị có nói mình sẽ cân nhắc kiện ngược lại Phương Thanh, vậy cụ thể chị sẽ kiện những gì?
- Thực ra trong lúc bức xúc quá thì tôi nói như vậy còn tôi không có ý định làm to chuyện để một số người khác lấy đó làm cái cớ hạ uy tín và danh dự của mình. Nhưng nếu kiện ngược lại thì tôi sẽ chú ý đến yếu tố người ta nói thẳng tên tôi trên báo, đây là thế giới thật kiện thế giới ảo chứ có phải tôi ngoài đời đâu để họ có thể nói như vậy.
- Phương Thanh có nói sau khi entry chê liveshow của chị đưa lên, cô ấy hẹn gặp chị nhiều lần nhưng không được. Chuyện này là thế nào?
- Phương Thanh có hẹn tôi nhưng tôi đã nhắn lại là tôi rất thiện chí xóa entry kia đi rồi và chuyện như thế là đã được giải quyết, vậy thì gặp nhau sẽ nói gì nữa?
- Vậy nếu bây giờ chị cùng Phương Thanh ngồi lại để nói chuyện rành mạch và có thể sẽ không xảy ra kiện tụng nữa. Chị nghĩ sao?
- Chuyện đã xảy rồi nên có gặp cũng không thể giải quyết được gì nữa. Tôi chỉ biết rằng mình đã rất thiện chí với Phương Thanh.
Ý kiến của các blogger về vụ kiện tụng này Blog của Hanhphuclangthang: Tôi không quan tâm là live show Mưa Show đựơc hay bị khen chê như thế nào, cũng không phải là vì blogger này là bạn của tui mà nhào vô góp tí chuyện cho nó xôm. Mỗi người có một quan điểm riêng trên blog, đúng sai có thể hạ hồi phân giải mà. Nhưng nếu từ quan điểm riêng ấy mà vin vào thực tại và la lên thành chuyện giá họa cho mình thì không nên. Cho dù đó là blog của 1 nhà báo thì cũng vậy. Anh - chị cứ khư khư vin vào những điều người ta viết blog, thì hóa ra anh - chị đang tin là mình bị người ta vạch áo cho người ta xem lưng mình rồi! ... Tôi không chắc ca sĩ này tự nhiên lại hành động như thế, không biết có ai xúi kích động gì như ngừơi ta đồn đãi không, nhưng tin là Phương Thanh đang mất thăng bằng! Blog của Bố cu Hưng: Nếu Phương Thanh kiện cogaidolong ra tòa, đó sẽ là vụ kiện đầu tiên trong lịch sử tố tụng, lịch sử Blog Việt. Về luật, Việt Nam không có "án lệ " như một số nước, nhưng chắc chắn đây là cơ sở để mở đường cho sự hoàn thiện pháp luật, nhằm điều chỉnh những quan hệ dân sự liên quan đến blog. Thông tin blog có thể không được coi là chính thống, nhưng không thể nói rằng nó không chính xác. Cũng không ai có thể phủ nhận sự lan tỏa mạnh mẽ của nó. Có thể một thông tin xuất hiện trên blog này thì chẳng ai tin, nhưng trên blog khác, nó sẽ khiến người ta tin ngay. Người đọc có những đánh giá riêng về độ chính xác của từng blog. Sự tin cậy của người đọc về thông tin trên blog là do chính người chủ blog tạo nên. Cái đó, không cần cơ quan nhà nước nào cấp chứng chỉ. ... Phương Thanh sẽ khó chứng minh được những thiệt hại của mình. Cogaidolong thì cho rằng mình có quyền nhận xét về một ca sĩ với tư cách khán giả. Bao nhiêu người chửi ca sĩ trên blog sao không kiện mà đi kiện tôi? Thực ra, nói vậy cũng chưa sòng phẳng lắm. Bởi ai cũng biết Cogaidolong là phóng viên Văn nghệ của một tờ báo có lượng đọc giả lớn. Những cơ hội thu thập thông tin và khả năng thẩm thấu thông tin dĩ nhiên hơn nhiều bloggers bình thường. Vì vậy sẽ thiếu công bằng khi tách blogger Cogaidolong ra khỏi con nguời nhà báo. Nhất là khi entry ấy viết về một nhân vật thuộc lĩnh vực thông tin của mình. Pageviews của cogaidolong cao hơn người khác nhiều lần, một phần do những ưu thế thông tin mà nghề báo mang lại. |
Dung My thực hiện