Sáng 8/10, Dương Triệu Vũ cùng anh trai Hoài Linh và toàn thể gia đình đưa thi hài bố - ông Võ Tòa - đi hỏa táng, về nơi an nghỉ cuối cùng. Lo xong hậu sự cho bố, nam ca sĩ lần đầu chia sẻ những ngày cuối đời của cha. Dương Triệu Vũ cho biết điều anh hài lòng nhất là trước ngày bố mất đã kịp nói với bố câu: "Con thương bố nhiều lắm". "Tôi thấy bố nở nụ cười khi nghe tôi nói câu đó dù cơ thể già yếu làm bố thở cũng khó khăn", Dương Triệu Vũ chia sẻ.
Em trai danh hài Hoài Linh cho biết với anh, việc được kề cận, chăm sóc bố những ngày cuối đời là phúc đức, may mắn của người làm con nên anh rất trân trọng. Dương Triệu Vũ không sống cùng bố mẹ nên từ khi sức khoẻ bố suy yếu, hàng ngày anh đều lái xe đến chăm sóc, túc trực bên bố. Nam ca sĩ nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi anh ốm, bố cũng lo lắng, canh chừng cho anh như vậy. Có những hôm bố chạy xe máy dưới mưa đi tìm mua thuốc cho con trai út. "Điều con làm được chỉ bằng 1/1000 những gì đã nhận từ bố. Bố luôn lo cho con hơn chính bản thân mình", Dương Triệu Vũ nói.
Nam ca sĩ nhớ khi còn sống, bố anh luôn yêu thương, kiên nhẫn và quan tâm các con tinh tế, vừa đủ để con cái phát triển tâm trí, có cuộc sống riêng nhưng vẫn cảm nhận được sự chăm lo, ủng hộ từ bố.
Dương Triệu Vũ hứa thay bố chăm lo mẹ chu đáo, không để bà buồn. Hôn nhân 60 năm của bố mẹ anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi ngoài 80, bố mẹ Dương Triệu Vũ vẫn nắm tay, đồng hành bên nhau trên mọi nẻo đường. Đầu tháng 8, hai ông bà còn cùng nhau đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Lúc còn sống, bố anh luôn nhắc mẹ giờ uống thuốc, đo huyết áp, lo cho bà từng ly từng tý. "Bố cứ yên nghỉ, không cần lo gì nữa đâu. 85 năm mệt rồi...", Dương Triệu Vũ viết trên trang cá nhân.
Một người bạn thân với Dương Triệu Vũ, được gia đình nam ca sĩ xem như người thân, chia sẻ ông Võ Tòa mất vì tuổi già. Ông ra đi nhẹ nhàng, bình thản trong vòng tay vợ con. "Anh Bốn (danh hài Hoài Linh) khóc nhiều khi bố mất, còn những thành viên khác của gia đình đều tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng giữ tinh thần để lo hậu sự chu toàn cho bác (ông Võ Tòa - PV)", người bạn cho biết.
Ông Võ Tòa - bố NSƯT Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ - qua đời hôm 6/10, do tuổi cao sức yếu. Ông hưởng thọ 85 tuổi.
Ông Võ Tòa và bà Nguyễn Thị Lê Phương có sáu con. Trong đó, Hoài Linh là con thứ tư còn Dương Triệu Vũ là con út. Thời trẻ, bố mẹ Hoài Linh trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, phải bôn ba khắp nơi, làm đủ nghề để nuôi con. Đầu những năm 1990, ông bà sang Mỹ định cư khoảng 20 năm, sau đó về Việt Nam.
Ở tuổi xế chiều, họ hạnh phúc khi các con đều thành đạt, có cuộc sống riêng ổn định. Riêng NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là hai nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Dù tuổi cao, ông bà luôn cố gắng có mặt, ủng hộ hoạt động nghệ thuật của các con.