![]() |
Ông Bắc sau buổi àm việc với cơ quan điều tra. |
Con đường sự nghiệp của ông Bắc xem ra ít gập ghềnh. Lúc gặp thời vận, công danh sự nghiệp chẳng mấy chốc đã phất lên như diều gặp gió. Công việc đầu tiên mà ông Bắc làm là tại Đoạn quản lý đường bộ thành phố Hà Nội. 5 năm làm việc ở đây, ông Bắc đã có được một ngôi nhà tại phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa (Hà Nội). Sau đó, ông Bắc lại chuyển công tác tại Công ty Vận tải đường biển Hà Nội. Trong suốt 16 năm làm việc tại 2 đơn vị kể trên, ông Bắc nổi lên là một người có tài ngoại giao.
Cũng tại thời gian làm việc tại Công ty vận tải đường biển Hà Nội, ông Bắc bắt đầu có niềm đam mê với tennis và hay chơi bóng tại một số sân tennis có tiếng ở Hà Nội. Cũng trong những cuộc chơi đầy tinh thần thể thao này, ông Bắc quen ông Bùi Tiến Dũng và cả ông Nguyễn Việt Tiến đang là Giám đốc PMU 18. Qua sân tennis, ông Bắc được gia nhập vào nhóm "đàn anh" khó tính nhưng chơi thể thao khá "sành điệu". Chính qua những lần chơi và bia rượu, ông Bắc đã được về PMU 18 và sau đó là Bộ Giao thông vận tải, làm chân thư ký. Cuộc đời Nguyễn Việt Bắc bắt đầu thay đổi lớn từ khi được về PMU 18 năm 1998. 2 năm sau, lại tiếp tục được "kéo" lên bộ GTVT và có một chỗ đứng khó ai thay thế.
PMU 18 được thành lập năm 1993, có nhiệm vụ quản lý cải tạo quốc lộ 18 đi Quảng Ninh, Tuy nhiên khi đã lớn mạnh thì PMU18 có nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư quản lý quá trình đầu tư và xây dựng các công trình giao thông; giao dịch, tiếp xúc với các tổ chức trong và ngoài nước để tìm nguồn vốn cho các dự án do Ban quản lý. PMU 18 được giao làm chủ các khoản vay hàng trăm triệu USD để thực hiện rất nhiều dự án lớn của Bộ GTVT.
Sau một năm thành lập ban quản lý, ông Nguyễn Việt Tiến (hiện là Thứ trưởng bộ GTVT), được cử về quản lý PMU 18. Đó cũng là thời điểm ông Bùi Tiến Dũng được chuyển về làm tại đây với cương vị là Chánh văn phòng. Năm 1998, ông Tiến giao lại quyền quản lý cho Bùi Tiến Dũng và rời khỏi PMU18 trở về Bộ GTVT và trở thành Thứ trưởng. Nguyễn Việt Bắc trở thành thư ký khá tin cẩn của ông Tiến.
Cuối năm 2004, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được thành lập. Thời điểm đó, Tổng Công ty được Chính phủ cấp 1.000 tỷ đồng làm vốn điều lệ và giao Tổng Công ty này quản lý một trạm thu phí lớn để cân đối nguồn tài chính. Lúc này ông Nguyễn Việt Bắc được cử làm Phó TGĐ VEC. Từ đó, cái tên Nguyễn Việt Bắc bắt đầu được nhiều người, nhiều giới "dọc ngang" biết đến.
Trở thành một Phó TGĐ có quyền lực và tiềm tàng tiền bạc, ông Bắc bắt đầu biết tiêu tiền theo kiểu "công tử bạc liêu" giống như "ông anh" Bùi Tiến Dũng. Rồi tham gia trò cá độ bóng đá như một thú tiêu khiển.
Nhưng phàm ở đời, gieo gì, gặt nấy, cái quy luật trời định này đã không trừ ai, từ người "anh cả" Bùi Tiến Dũng đã bị đưa vào trại tạm giam T16, và ông Bắc đã chung số phận trong trò chơi "đỏ đen" do quyền lực sinh ra khi nhận được tống đạt lệnh khởi tố bị can của cơ quan điều tra về hành vi đánh bạc của mình.
Khánh Ngọc