Thứ bảy, 25/1/2025, 15:51 (GMT+7)

Đường phố đông đúc, bến xe vắng vẻ người dân về quê ăn Tết

Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, thay vì chọn tàu hỏa, xe khách, nhiều người tự đi xe máy về quê ăn Tết.

Tuyến đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển (Hà Nội), dòng người đông đúc ùn tắc kéo dài.

Thùy Linh, quê Hà Nam, cho biết thay vì lựa chọn các phương tiện giao thông công cộng như xe khách, tàu… chị đi xe máy để thuận tiện di chuyển và đi lại trong những ngày nghỉ Tết ở quê.

Người dân di chuyển về quê với những chiếc vali hành lý và giỏ quà.

Trái ngược với tình hình đông đúc trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô, các bến xe, nhà ga lại ít khách.

Tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), ban quản lý bến xe cho biết hầu như người dân đã có phương tiện cá nhân riêng nên lượng khách không còn đông đúc so với mọi năm. Số lượng hành khách đã về chia thành nhiều đợt, không ồ ạt trong một ngày.

Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lượng khách sáng nay cũng thưa thớt hơn.

Công tác đón khách của các nhà xe cũng được nhận xét quy củ, hợp lý.

Chị Hà cùng hai con quê Yên Bái cho biết, bình thường mọi năm tới giờ này còn xếp hàng dài nhưng năm nay thấy bến vắng hơn nên chị tới nơi mới mua vé để về quê ăn Tết.

Tại ga Hà Nội, ban quản lý cho biết sáng nay số lượng khách đi tàu không còn đông, đa phần đã về trước ngày và đi phương tiện cá nhân.

Ga Hà Nội chuẩn bị đón khách cho chuyến tàu chạy các tỉnh miền Trung.

Lê Tuấn Tâm

Đánh giá phiên bản mới