Thứ sáu, 10/4/2020, 17:34 (GMT+7)

Đường Hà Nội đông sau 10 ngày cách ly xã hội

Hơn một tuần sau khi thực hiện cách ly xã hội, lượng người lưu thông trên các tuyến phố trở lại đông đúc.

Từ ngày 1/4, chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu "cách ly xã hội" được áp dụng, yêu cầu người dân không ra đường khi không cần thiết đến ngày 15/4 nhằm kiểm soát, đẩy lùi Covid-19.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tuần, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân bắt đầu đổ ra đường.

Một số tuyến phố như Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy… vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện đi lại đông đúc.

100% người dân tuân thủ đeo khẩu trang, tuy nhiên việc người tràn ra đường vào thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp gây nên tâm lý lo lắng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định nếu người dân chủ quan ra đường tràn lan, công sức của Chính phủ và toàn dân có thể trở thành vô nghĩa. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thì cho rằng: "Nếu như vậy, rất dễ rơi vào trường hợp như Singapore".

Anh Nguyễn Minh Quang (quận Cầu Giấy) lý giải nguyên do là bức bí vì phải ở nhà quá lâu: "Thật sự rất cuồng chân, nên tôi lấy xe đi vài vòng rồi lại về nhà".

Ôtô, xe máy nườm nượp trên đường Trần Duy Hưng.

Đường Tố Hữu (quận Hà Đông) hướng vào nội độ Hà Nội đông đúc giờ cao điểm. 

Xe cộ chen chúc dừng chờ đèn đỏ tại Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), khiến yêu cầu giữa khoảng cách 2 m bị phá bỏ.

Dòng người dừng ở đèn đỏ trên phố Trung Kính.

Dưới đường là dòng xe cộ đông đúc, trên vỉa hè, lượng người đi tập thể dục cũng đông không kém.

Chiều tối, trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, lượng người đông không khác ngày thường.

Trước tình trạng người dân đổ ra đường nhiều, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ đẩy mạnh kiểm tra xử phạt những người ra ngoài không có lý do chính đáng.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới