Sáng ngày 1/10, sau khi bị bắt, Đặng Hữu Lân bị cảnh sát dẫn đến những địa điểm mà anh ta cùng với Đỗ Cao Thắng (em vợ) thực hiện các vụ cướp. Đến thời điểm hiện tại, Lân và Thắng đã cùng nhau gây ra 12 vụ cướp tại bốn quận huyện trong thành phố.
Trong đó có vụ chúng cướp được nhiều nhất là 250 triệu đồng. Vụ gần đây mà cả hai cướp giật chiếc túi tiền bên trong có hơn 160 triệu đồng của một nữ kế toán, trên phố Trần Hưng Đạo, trước cửa ngân hàng Techcombank. Chỉ một tuần sau khi gây án, anh em Lân bị bắt giữ tại nơi cư trú.
Đến buổi trưa, Lân bị dẫn giải về phòng tạm giữ. Anh ta cố hút thật sâu những hơi thuốc. Gã này nói, tưởng như hành động bất ngờ, cắt đuôi được nạn nhân của những vụ cướp sẽ “trời không hay, đất không biết” nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát điều tra ra. Lân không nhớ rõ lần đầu đưa em vợ “vào đời” với con đường cướp giật, song anh ta cho biết “vụ đó được vài trăm nghìn”.
Lân tại cơ quan điều tra. |
Trước khi thực hiện vụ cướp cuối bị bắt, Lân đang có một công việc. Anh ta định “đánh quả” đậm để rồi “gác kiếm”, nuôi con. Lân và chị gái của Thắng sống với nhau từ 6 năm trước, từ hồi cả hai còn buôn bán bên Nga. Sinh được bé gái đầu, cả hai người về nước một thời gian rồi có thêm một con trai. Hai năm trước, anh ta dính vào vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bỏ cả cô vợ chưa đăng ký cùng hai con rồi trốn vào TP HCM, sống chui lủi.
Sau khi ra đầu thú, Lân bị kết án 36 tháng tù treo. Không công ăn việc làm, Lân nghĩ ra đi cướp để trang trải. Thời gian này, Lân và “vợ” sống ly thân. Đứa con gái 5 tuổi về sống với bố ở Long Biên, còn bé trai ở cùng mẹ. Ban đầu, Lân cướp của những phụ nữ cầm ví đi một mình trên phố. Sau đó, thấy “thành quả” không cao, anh ta rủ em vợ rình cướp giật của những người vừa từ trong ngân hàng ra. Chúng thường sử dụng phương tiện là xe máy, lượn lờ trên phố, đặc biệt trước cửa các ngân hàng.
Lân tâm sự: "Nghĩ giờ mà tội cho con gái chuẩn bị đến trường. Không biết ông bà nội ở nhà nuôi dạy ra sao?". Anh ta cho biết, hồi còn ở nước ngoài, hai vợ chồng từng sống hạnh phúc. Tuy nhiên, kể từ khi về nước, do sa ngã vào con đường cờ bạc, lô đề và bị tù treo, người vợ đã nói lời chia tay. “Vụ cướp gần 200 triệu trên phố Trần Hưng Đạo gần đây chỉ vì nể thằng em vợ...", Lân nói.
Trong khi Lân đứng trong nhà tạm giữ, Thắng ngồi trong Đội phòng chống tội phạm cướp - cướp giật, để viết lại lời khai quá trình phạm tội. Dù đã học hết lớp 10, nhưng nét chữ của Thắng khá nguệch ngoạc, một phần do tay đang run. Các phi vụ “ăn bay” trên phố, Thắng đều ngồi sau, Lân cầm lái. “Ông ấy quen ngõ ngách, lạng lách, đánh võng tốt nên em chỉ ngồi sau giật. Mỗi lần ra tay, Lân thường cho xe chạy với tốc độ 60-70km một giờ”, Thắng kể.
Chiếc xe SH Lân mua sau vụ cướp giật trên phố Trần Hưng Đạo. |
Dù là anh rể em vợ và thường xuyên đi cướp với nhau nhưng Thắng không thân. Tiền cướp được chia đôi sòng phẳng. Cũng giống Lân, gã thanh niên 25 tuổi này đổ tiền vào lô đề. Cái máu cờ bạc ngấm vào người Thắng từ năm 16 tuổi. Anh ta thường dành tiền ăn quà sáng để đổ vào con đề, con lô. Bố mẹ chia tay từ lúc Thắng còn nhỏ, ở với người mẹ bị bệnh tim, thấp khớp nên anh ta không được hưởng trọn vẹn tình cảm, rồi rơi vào sa ngã.
Thắng cũng có nghề lái xe tải, lương tháng hơn 3 triệu đồng. Số tiền này không đủ trang trải cho mua sắm, lô đề nên anh ta càng ngấm sâu vào con đường phạm tội. Một vụ, hai vụ rồi ba vụ, thành quen, cứ vậy Thắng đi cướp giật cùng anh rể. Thắng rụt rè nói rằng, những ngày đầu mới tham gia cướp giật cũng run và "sợ bị bắt".
80 triệu đồng chia nhau sau vụ cướp trên phố Trần Hưng Đạo, ngoài mua chiếc xe máy Nouvo, điện thoại đắt tiền, quần áo hàng hiệu, còn lại Thắng nướng vào lô đề. Có ngày anh ta chơi vài trăm điểm lô. Đến khi bị bắt, số tiền chỉ còn là “hiện vật” gồm xe máy, điện thoại. Lân cũng dùng tiền để mua một chiếc SH.
Theo trung tá Nguyễn Thành Tín - Đội trưởng phòng chống tội phạm cướp - cướp giật, việc nhóm tội phạm thực hiện trót lọt các vụ “ăn bay” đều do nạn nhân hớ hênh khi cầm số tiền khá lớn. Kẻ xấu thường phục sẵn tại các cửa ngân hàng để chờ người đến lĩnh tiền đi ra rồi bám theo, cướp giật.
Việt Dũng