![]() |
Phần thi đấu của Linh 3T được giám khảo đánh giá cao về kỹ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Không người thân, bạn bè, bboy 23 tuổi này thấy tủi thân khi một mình tới Nga so tài tại sân chơi hiphop đẳng cấp thế giới tổ chức tại Matxcơva hôm 26/11 vừa qua.
Red Bull BC One được xem là giải đấu mơ ước của các dancer. Cuộc thi uy tín diễn ra thường niên quy tụ các vũ công xuất sắc toàn thế giới, bởi vậy có mặt tại đây không chỉ là cơ hội được thể hiện, giao lưu với thần tượng mà còn là dịp để quảng bá bề dày hiphop của cả một quốc gia.
Trở về từ xứ bạch dương giá lạnh với thất bại ngay từ vòng đầu, Linh 3T vẫn chưa hết mệt mỏi do lệch múi giờ. Với Linh, chuyến đi này dù không giành được chiến thắng nhưng cậu vẫn mãn nguyện vì đã mang hiphop Việt Nam giới thiệu với thế giới và ít nhất cậu cũng được một lần tham dự cuộc thi mơ ước.
"Em run nhất lúc được gọi ra thi đấu. Dù đã chinh chiến nhiều lần nhưng đây là giải em ao ước nên không khỏi xúc động. Lúc vào trận, em đấu hết mình và quyết tâm hạ gục đối thủ nhưng cuối cùng lại bị họ tiêu diệt", Linh cười khi mở đầu câu chuyện.
Trận đấu được tường thuật trực tiếp nên các dancer ở nhà có thể theo dõi 3T thi. Trên website chính thức của cuộc thi, phần thông tin thí sinh của Linh 3T ngập tràn những lời động viên của bạn bè. Một hiphoper ở Hải Phòng chia sẻ: "Thắng thua là điều đương nhiên nhưng anh đã thể hiện được mình và chứng tỏ con người Việt Nam cũng sánh vai được với những bạn bè nước ngoài. Đó mới là điều đáng quý anh ạ. Chúc mừng anh".
Fan khác tâm sự: "Anh đã đại diện cho Việt Nam tham gia Red Bull BC One và chứng minh được Việt Nam có trình độ không thua kém các nước khác. Cảm ơn anh".
Trước đó, 4h sáng 19/11, Linh một mình lên máy bay sang Nga thi đấu. Sau 15 giờ bay, cậu tới Nga bắt đầu hơn một tuần đáng nhớ. 9 ngày ở đây, ăn ngủ tại khách sạn năm sao, lịch tập luyện, quay video dày đặc từ sáng đến tối khiến cậu quay cuồng không một chút rảnh rỗi cho mình.
![]() |
Thời tiết lạnh giá ở Nga khiến các dancer như Linh 'không thở được'. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Vẫn nguyên vui sướng, bboy 3T cho biết, cậu cùng các đại diện đến từ Mỹ, Brazil, Nhật Bản, Venezuela, Nga phải "vắt chân lên cổ" vì chương trình được sắp đặt chính xác đến từng phút. Buổi sáng, các thí sinh lên xe buýt của ban tổ chức tới một số địa điểm nổi tiếng trong thành phố quay video cho chương trình. Chỉ cần chậm vài phút, bạn sẽ lỡ chuyến xe này. Trên xe, tất cả phải tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để gửi thông tin, ảnh về nhà. Ban tổ chức còn trang bị máy tính, USB 3G, vệ tinh để các dancer truyền thông cho cuộc thi của họ.
Tất cả dancer được đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi và còn có thêm khoản tiền 1.200 Euro. Người nhà đi theo cũng được sắp xếp ở cùng thí sinh tại khách sạn. Trong khi hầu hết các đoàn đều có người thân đi cùng thì Linh chỉ một mình.
Theo cậu, đây cũng là cách để ban giám khảo thấy mình chú tâm vào giải đấu và có thể độc lập lo liệu mọi việc. Tuy nhiên 3T thú nhận, đôi lúc cậu cũng thấy tủi thân. Được nghỉ, thay vì cùng người thân vui chơi, cậu đến phòng tập với một số dancer đi một mình khác.
Khác với vẻ "hầm hố" lúc nhảy hiphop, chàng trai 23 tuổi tỏ ra xì tin, tự nhiên và hóm hỉnh lúc nói chuyện. Mỗi khi được hỏi, Linh đều ngẫm nghĩ vài giây rồi nở nụ cười trả lời.
"Cái lạnh buốt giá ở Nga là điều em nhớ nhất trong chuyến đi này. Mặc dù đã mang tới ba áo khoác dày nhưng vừa đặt chân đến đây, em đã không thể thở được vì lạnh. Ngày nào các thí sinh cũng phải ra ngoài để quay video cho chương trình trong thời tiết như vậy", Linh kể.
Ở giải đấu này, chỉ có một dancer chiến thắng, 15 người còn lại đều thua cuộc như nhau. Lời tuyên bố thẳng thừng của ban tổ chức khiến các thí sinh phì cười nhưng sau đều gật gù công nhận đúng và chuẩn bị sẵn tâm lý.
Đây là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự Red Bull BC One. Năm nay, sau 27 vòng loại ở các quốc gia, ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh xuất sắc và đặc cách mời 6 dancer, trong đó có quán quân năm ngoái, thi đấu. Linh 3T là một trong số người được mời đấu mà không cần qua vòng loại. Dựa vào thành tích thi đấu quốc tế đạt được trong năm qua và cả quá trình cống hiến suốt thời gian dài, ban tổ chức mới gửi thư mời đến cá nhân.
Theo Linh, Red Bull BC One thích sự sáng tạo, kỹ thuật cao và tôn trọng thế hệ dancer trước, vì vậy năm nào họ cũng mời người chiến thắng của năm ngoái tham gia. Trong lịch sử 7 năm diễn ra giải đấu, bắt đầu từ năm 2004 đến này, mới có duy nhất dancer người Pháp vô địch hai năm liên tiếp.
![]() |
Phạm Khánh Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải đấu hiphop nổi tiếng thế giới. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Sở dĩ giải đấu quốc tế trên uy tín bởi đây là cuộc thi lớn nhất đối với thể loại đối kháng trong hiphop. Hơn nữa, dancer chiến thắng được mọi người nói chung và cộng đồng đam mê hiphop trên toàn thế giới nói riêng tôn trọng. Ngoài ra, trọng tài của Red Bull BC One gồm 5 người được đánh giá công bằng và giỏi nhất thế giới.
Không thể quên hôm nhận được thư từ ban tổ chức Red Bull BC One, Linh đã đọc đi đọc lại để chắc mình không nhầm. Với những người trong giới hiphop, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm giúp thế giới biết tới hiphop Việt Nam.
"Nhiều bạn bè quốc tế không nghĩ Việt Nam có hiphop, thậm chí họ biết rất ít về đất nước hình chữ S. Mặc dù bề dày của môn này ở Việt Nam không thể so sánh với các nước mạnh nhưng về kỹ thuật, mình đã ngang bằng họ. Quan trọng là cách thể hiện", Linh khẳng định.
Sau phần thi với đối thủ người Nhật Taisuke, ban giám khảo đánh giá cao kỹ thuật của đại diện Việt Nam và tỏ ra bất ngờ với phần đấu của Linh. Tuy nhiên dancer người Nhật vẫn chiến thắng chỉ bởi một lý do ngắn gọn, giám khảo thích cách thể hiện của thí sinh này hơn. Theo Linh, cần có thâm niên luyện tập mới có được cách thể hiện ấy. Nhiều dancer tập luyện hiphop gần 20 năm trong khi cậu gắn bó với môn này mới 8 năm.
Vẫn mong đánh bại đối thủ nhưng Linh cũng thừa nhận Taisuke chiến thắng là xứng đáng. Trong số thí sinh, 3T đánh giá cao anh bạn người Hà Lan nhưng cuối cùng dancer đó cũng thua cuộc. Bboy cho rằng thất bại của cậu chưa "nhằm nhò" gì so với quán quân năm ngoái. Anh này bị loại ngay vòng đầu tiên.
![]() |
Linh 3T cùng các dancer quốc tế sau một ngày quay cuồng với chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Với Linh 3T, việc đến Red Bull BC One thi đấu của cậu là sự mở đường để cộng đồng hiphop thế giới biết đến Việt Nam. Cậu hy vọng, sau đó ban tổ chức sẽ chú ý tới nhiều dancer xuất sắc trong nước và nhờ vậy, họ có cơ hội tham dự các giải đấu danh giá.
Tâm huyết và trưởng thành trong lĩnh vực theo đuổi nhưng khi nhắc tới tình yêu, chàng trai người Hà Nội lại nhí nhảnh, xì tin. Linh khoe vừa tặng hoa và đưa bạn gái đi xem phim để chuộc lỗi vì khoảng thời gian ở Nga không đoái hoài tới tin nhắn của nàng.
Dancer 3T hồn nhiên chia sẻ: "Bạn em còn ít tuổi, đang năm cuối cấp nên cũng bận rộn học hành và đi dạy thêm múa cho các em nhỏ. Cô ấy cũng đòi đi cùng em sang Nga nhưng em không đồng ý vì muốn tập trung thi đấu. Mặc dù có giận nhưng người yêu em hiểu và ủng hộ công việc của bạn trai".
Tốt nghiệp trung học, Linh quyết định đi theo con đường hiphop chuyên nghiệp nên không thi đại học. Ban đầu là thành viên của nhóm Big Toe nhưng hiện cậu đã tách ra và thành lập nhóm riêng. Từng có nhiều lời mời Linh sang nước ngoài đào tạo nhưng cậu đã từ chối vì muốn có cả đội đi cùng. Tương lai, Linh muốn trở thành một master chuyên huấn luyện các dancer, còn hiện tại cậu vẫn đam mê chinh chiến.
"Các dancer trên thế giới có thể sống được với nghề này vậy tại sao mình không? Những thứ tốt nhất sẽ dành cho người giỏi nhất", Linh nói.
Bình Minh