Thị trấn Mộc Châu mấy năm gần đây trở thành địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy, số thanh niên nghiện hút ngày càng nhiều. Trương Hùng Cường, trú tại tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, một đối tượng lêu lổng, cũng không thoát được sự quyến rũ của thứ bột trắng chết người đó. Tháng 8/2000, Cường bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 18 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm. Năm 2004, hắn lại bị Công an thị xã Hà Đông xử phạt hành chính về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cường càng mở rộng hoạt động khi có sự tiếp sức đắc lực của vợ hắn là Nguyễn Thị Hải Lý. Biết chồng nghiện nhưng Lý chẳng những không khuyên can mà còn tiếp tay cho hành vi phạm tội của Cường. Năm 2001, chị ta đã phải lĩnh án 5 năm tù giam với tội danh trên, nhưng lại được hoãn thi hành án vì đang nuôi 2 đứa con nhỏ. Ngày 4/6/2004, tại khu vực đèo Trung Nhuối, đường đi ngã ba Tòng Đậu, Mai Châu, Hoà Bình, các trinh sát Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt giữ vợ chồng Cường, thu được 10 bánh hêrôin, 682 viên hồng phiến, 1 khẩu súng Colt 45 và 1 điện thoại di động cùng 1.100 USD và 2,4 triệu đồng. Qua khám xét nhà Cường, tổ công tác thu được 500 USD. Cường khai nhận: Hai vợ chồng vận chuyển ma tuý cho Nguyễn Thị Lý (30 tuổi), còn có tên gọi khác là Thanh, trú tại Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Lý không bao giờ trực tiếp lấy hàng mà thuê đội ngũ cửu vạn ở các vùng giáp biên gom hàng. Một tuần trước ngày bị bắt, Thanh đưa cho Cường 41.000 USD và 15 triệu đồng để Cường gom 10 bánh hêrôin và 4 túi hồng phiến. Sau khi nhận đủ tiền, Cường tìm đến Sồng A Phá, ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, để mua ma tuý. Hiện nay, theo Công An Nhân Dân, ngoài việc truy nã trùm ma túy Nguyễn Thị Lý, Ban chuyên án đã khởi tố vợ chồng Cường về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Cường còn bị khởi tố thêm về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. |