Gần mười năm nay, làng Vĩnh Hòa (Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) xuất hiện một đường dây buôn người sang Trung Quốc. Người trong thôn luôn nơm nớp lo sợ vì đường dây buôn người được tiếp tay bởi chính những người trong làng.
![]() |
Nguyễn Thị Thanh (trước khi bị bán sang Trung Quốc). |
Cô Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân có dịp hồi hương, kể lại, biết gia đình cô túng quẫn, một người trong làng tên là Sáng đã tới động viên thăm hỏi gia đình và hứa sẽ đưa Thanh ra Hải Phòng làm ăn để phần nào đỡ đần cho gia đình. Bà ta hứa, công việc mà Thanh phải làm chỉ là việc vặt, rất nhẹ nhàng như giặt giũ, nấu ăn, bồng em… Lương tháng ít cũng 300.000 đồng/tháng. Bà ta còn nhờ Thanh vận động thêm một số cô gái trẻ trong làng đi cùng cho “có chị, có em”. Thanh vô tình trở thành tay sai của kẻ buôn người.
Sau khi vận động được 2 chị em Trần Thị Lương và Trần Thị Ly, con ông Trần Đình Sự và cô Phan Thị Hồng, con ông Phan Mẫn. Đợt này bà Sáng đã có trong tay 4 cô gái tuổi từ 14 đến 18.
Cả 4 cô gái được đưa lên tàu ra Bắc nhưng họ không được đưa đến Hải Phòng mà bị đưa thẳng ra biên giới Trung Quốc. Phát hiện mình bị lừa, các cô đòi về thì bị bà Sáng chửi mắng, hăm dọa: “Muốn trở về thì trả lại tiền tàu xe, tiền ăn uống từ Nghệ An ra đây cho mẹ các con ạ. Nếu không hãy vào nhà chứa làm khi nào đủ tiền trả cho ta thì thôi”.
Bức bách quá, lại không biết nơi mình đến là đang ở đâu, các cô gái đành ngoan ngoãn đi theo kẻ buôn người và cắn răng chịu đựng. Những cô gái này sau đó được Sáng bán cho một bà chủ khác chỉ với giá hơn 10 triệu đồng. Một tháng sau họ lại bị bán một lần nữa cho một ông chủ mới để đem về làm vợ. Giá cả đắt rẻ tùy thuộc vào nhan sắc từng cô gái. Thế rồi lần lượt các cô gái này đã ra đi mỗi người một xứ.
Thanh, Ly và Lương được bán với giá 5 triệu đồng một cô, Hồng "có giá" 7 triệu. Các cô trở thành các “cô dâu” lấy chồng ngoại quốc.
Thanh kể: “Em là người may mắn hơn nên hôm nay mới có điều kiện trở về quê hương, những cô gái khác không những chịu cuộc sống đọa đày mà còn chưa biết bao giờ mới được trở về Việt Nam, dù chỉ là một lần”.
Khi bị bán về làm vợ cho một nhà chủ, Thanh đã may mắn gặp được người chồng hiền lành tử tế. Những ngày đầu tiên, bất đồng ngôn ngữ khiến cô phải sống như một người câm. Nhưng nhờ đức tính hiền ngoan nên sau đó gia đình nhà chồng rất thương cô con dâu người Việt.
Đến nay, Thanh đã sinh được 2 cậu con trai cho nhà chồng. Từ ngày bị bán sang Trung Quốc đến nay đã ngót gần 7 năm trời và cô đã được trở lại quê hương 2 lần, một lần vào năm 2001, lần gần đây nhất vào đầu năm 2005.
Ông Nguyễn Ngọc Ngà, bố của Thanh cho biết, cả 2 lần về nhà Thanh không mang theo con. Vì phía nhà chồng sợ cô ở lại Việt Nam luôn nên đành buộc Thanh để con cái của cô ở lại Trung Quốc. Mỗi lần về quê Thanh có cho gia đình 500.000 đồng để bố mẹ trang trải cuộc sống. Gia đình ông Ngà có 6 người con, Thanh là con thứ 3. Hai vợ chồng Thanh sống bằng nghề buôn lợn con. Đấy là người may mắn nhất trong số những người phụ nữ Yên Thành bị bán sang Trung Quốc.
Còn đối với các cô gái khác hiện đang sống vô cùng cực khổ. Thanh cho biết, mấy lần cô có gặp Trần Thị Ly và được biết, sau khi được một người đàn ông mua về một thời gian thì Ly mang thai, gia đình biết trong bụng Ly mang thai con gái nên đã hành hạ cô và đánh cho đến sảy thai. Số các cô gái khác còn lại như Lương, Hồng… cũng vật lộn với cuộc sống có khi còn vất vả hơn ở quê nhà. Vì thế, trong lòng các cô gái trẻ này ngày đêm mong mỏi một ngày nào đó được trở về quê hương.
Cô Trần Thị Lương cũng gặp muôn vàn nỗi cực nhục. Nhà trai mua Lương về làm vợ, họ bắt cô lao động quần quật suốt ngày, họ xem cô như một cái máy, suốt ngày phải làm việc. Ngoài phục vụ chồng con cô còn phải phục dịch cả gia đình nhà chồng, đã thế nhiều lần cô còn bị hắt hủi đánh đập một cách tàn nhẫn.
Ngoài 4 cô gái trong thôn Vĩnh Hòa, lâu nay trên đất Hợp Thành còn có đến gần chục người phụ nữ hiện đang bị bán sang Trung Quốc. Ngoài bà Sáng là đầu mối ra, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ở xóm 7 còn có người mối lái đưa người qua biên giới. Số người thì đi làm vợ, số nữa bị bắt ép đi làm gái mại dâm ở khu vực biên giới Việt - Trung.
Dịp cuối năm 2004 âm lịch, cô Thu cũng là người dân Hợp Thành đã về quê lừa 2 chị em của một người quen ở Phú Thành để đem đi biên giới, nhưng gia đình phát hiện nên sự việc không thành. Cô Thu còn có một cô em gái cũng bị bán và đang sống bên Trung Quốc. Hàng năm trời biệt tăm tích, vừa qua cô em có về thăm nhà được dăm bảy phút rồi chào bố mẹ và vội vã rời khỏi làng.
Ngoài một số chị em phụ nữ Hợp Thành bị bán, bà “mối” Sáng còn đi về các vùng quê khác như Đồng Lạc, Đức Lân, Tân Lập thuộc xã Hậu Thành và một số làng giáo ở miền tây Yên Thành.
Lợi dụng đồng bào thật thà, ít học, không có công ăn việc làm, bà Sáng đã tận dụng mọi thời cơ lừa gạt và đã bán rất nhiều phụ nữ trên đất Yên Thành sang Trung Quốc.