Ban đầu, Dương Cẩm Lynh dự định trả một phần khoản nợ vào ngày 15/1, sau đó thanh toán dần trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, nhờ bán được nhiều hàng, cô đã giải quyết hết số tiền 110 triệu đồng (tổng là 300 triệu đồng, đã trả 190 triệu đồng) trước kế hoạch.
"Bây giờ tôi có thể cười với các con, chuẩn bị đón năm mới và tự nhủ bản thân hãy cố gắng hơn nữa", cô nói.
Một tuần trước, cô miệt mài livestream 2-3 lần mỗi ngày để bán các sản phẩm quần áo, phụ kiện. Cô cũng nhận được hỗ trợ từ đạo diễn và nhà sản xuất dự án Giai nhân, sau khi bị cắt vai từ phim này. Diễn viên cho biết nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ mong muốn chia sẻ khó khăn, nhưng cô từ chối. Cô muốn cố gắng buôn bán, kiếm tiền bằng sức mình, thay vì dựa vào lòng thương của người khác.
Thời gian này, cô cũng đối mặt nhiều rắc rối như bị giả mạo tên tuổi, số tài khoản để xin tiền hỗ trợ. Ngày 12/1, bức ảnh Dương Cẩm Lynh có mặt trong casino ở Phú Quốc cũng khiến cô rơi vào tin đồn đánh bạc.
Hiện Dương Cẩm Lynh cho biết thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Cô mong năm cũ sẽ khép lại, năm mới mở ra với nhiều may mắn, bình yên hơn để cô có tinh thần, sức khỏe làm việc. Sau khi trả xong khoản 300 triệu đồng cho người phụ nữ chặn đường, tố cô quỵt tiền, cô còn nợ gần 6 tỷ đồng của những người khác. Cô tự hứa nỗ lực trong năm tới để trả dần khoản nợ đó.
Dương Cẩm Lynh cũng đề cập việc nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho cô trước những sự việc vừa qua.
Trước đó, Dương Cẩm Lynh và chủ nợ tên T.T xảy ra xô xát tại sảnh chung cư ở quận 10, hôm 8/1. Khi diễn viên chuẩn bị đi show, người này chặn cô lại, lớn tiếng nạt nộ và quay video để tung lên mạng xã hội. Sau khi công an vào cuộc giải quyết, hai bên hòa giải, Dương Cẩm Lynh tiếp tục đi diễn và hứa cuối ngày 9/1 sẽ trả một phần nợ theo thỏa thuận. Cô đề nghị chủ nợ không phát tán các video "bóc phốt" nhưng ai đó vẫn chia sẻ chúng lên Tik Tok.
Những video tố cáo Dương Cẩm Lynh quỵt nợ, theo cô, đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Cụ thể, cô bị cắt vai trong phim Giai nhân của đạo diễn Hoàng Duy và hủy hợp đồng event cùng ngày 9/1.
Về khoản nợ, Dương Cẩm Lynh cho hay vay người phụ nữ kia 300 triệu đồng từ tháng 8/2022. Theo thỏa thuận, mỗi tháng cô phải trả 90 triệu đồng, chia thành ba đợt. Do cô trễ hẹn 5 ngày nên chủ nợ công khai trên Facebook và đến tận nơi gây rối.
Nguyên Thảo