- Ở chị luôn toát lên sự thông minh, xinh đẹp và phong thái của người phụ nữ hiện đại. Chị đã phát huy những ưu thế này trong vai trò MC như thế nào?
- Với mỗi sự kiện, mỗi chương trình, người MC trong tôi không dửng dưng, không trung dung, không chỉ dừng lại là người quan sát và tường thuật. Tôi ý thức rất rõ những trăn trở, những băn khoăn của bản thân trong vai trò một con người trong cuộc sống, một công dân của một đất nước và của cả những người bạn, sự sống động rất đời thường trong chương trình mà mình tham gia.
![]() |
Hoa hậu Ngọc Khánh. |
- Khi gặp chuyện bức xúc, buồn phiền, chị thường làm gì để khuây khỏa?
- Tôi luôn lắng nghe những lời góp ý chân thành nên chẳng có lý do gì để buồn hay khó chịu. Nhưng như ông bà xưa nói "đừng có đẽo cày giữa đường", khi hoạt động trong giới truyền thông giải trí bạn cần sự tỉnh táo và phải kiên định với mục tiêu mà mình chọn lựa.
Với công việc, tôi chọn lựa theo khả năng và niềm đam mê và luôn tự khắt khe với chính mình. Không quá lạc quan nhưng với việc tham gia trong khá nhiều sự kiện và chương trình lớn tôi tin rằng mình không thiếu duyên với nghề MC.
Có làm gì khi buồn phiền ư? Tôi tự nuông chiều bản thân bằng việc đi tập thể dục, nghe nhạc và nhảy hay đi shopping... Tóm lại có rất nhiều phương cách để tống khứ nỗi buồn.
- Rất nhiều phụ nữ ngày nay muốn thành đạt phải tạm giác gia đình sang một bên. Còn chị thì sao?
- Ngược lại, nếu thiếu sự ủng hộ và tạo điều kiện của gia đình, tôi sẽ không có những thành quả như hôm nay.
- Chị thấy mình là người thế nào trong lĩnh vực kinh doanh?
- Trong kinh doanh, tôi chỉ là người mới bắt đầu. Tham gia làm MC cho chương trình Đường tới thành công một phần vì tôi cũng ôm mộng làm giàu. Thêm nữa tôi không muốn phải trả giá cho thất bại bằng túi tiền của mình nên muốn học hỏi kinh nghiệm đáng giá từ những người đi trước.
- Sau những gì đã trải qua chị thấy tâm đắc điều gì nhất?
- Tôi sống bình yên với gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ gia đình khi vợ chồng bận quá. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều có những niềm say mê để theo đuổi.
- Một câu châm ngôn sống mà chị yêu thích?
- "Một mái nhà để ở, một người để thương yêu, một công việc mà mình yêu thích và những ước mơ nho nhỏ". Nhờ trời thương nên tôi đã có hơi dư dả hơn những gì mình mơ ước.
- Những dự định sắp tới của chị là gì?
- Tôi thích sự bất ngờ!
(Theo Tạp Chí Truyền Hình)